Manchester United tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng khi đánh bại Brighton & Hove Albion 4-2 tại Old Trafford, qua đó giành chiến thắng thứ ba liên tiếp ở Ngoại hạng Anh và tạm vươn lên vị trí thứ tư. Trận thắng này không chỉ giúp thầy trò Ruben Amorim cải thiện vị thế mà còn đánh dấu sự khẳng định của hai tân binh đắt giá: Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.
Man Utd nhập cuộc đầy tự tin, kiểm soát trận đấu và sớm tạo khác biệt ở phút 24. Matheus Cunha, người từng tịt ngòi suốt 16 trận (tính cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển), đã phá dớp bằng cú đặt lòng chuẩn xác sau đường chuyền của Casemiro. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh kể từ ngày 26/4 và cũng là cú hích lớn cho tinh thần của tiền đạo người Brazil.
Chưa dừng lại ở đó, Casemiro tự mình nhân đôi cách biệt ở phút 34 bằng một cú sút xa chạm lưng Yasin Ayari đổi hướng, khiến thủ môn Bart Verbruggen bó tay. Đội chủ nhà dẫn 2-0 sau hiệp một, thể hiện sự hiệu quả và quyết đoán trong khâu dứt điểm. Sau giờ nghỉ, Bryan Mbeumo – bản hợp đồng tấn công ấn tượng khác của Man Utd – tiếp tục chứng tỏ giá trị với một cú đúp.
Phóng viên Simon Stone của BBC nhận định, đây là trận đấu thể hiện rõ sự thay đổi trong triết lý tấn công của HLV Ruben Amorim. Với bộ đôi Cunha – Mbeumo, hàng công Man Utd giờ đây trở nên sắc bén và linh hoạt hơn nhiều. Hai cầu thủ có tổng giá trị chuyển nhượng gần 130 triệu bảng mang lại tốc độ, năng lượng và khả năng tạo đột biến – thứ mà đội bóng đã thiếu trong nhiều mùa giải trước.
Cunha không chỉ mang đến sức mạnh thể chất mà còn là người sẵn sàng mạo hiểm trong những tình huống quyết định, trong khi Mbeumo kết hợp tốc độ, di chuyển thông minh và khả năng dứt điểm đa dạng.
Mặt khác, Mbeumo đã thực hiện thành công 4/5 pha qua người trước hậu vệ Brighton và có tới 7 lần thu hồi bóng. Nền tảng thể chất tốt của hai cầu thủ này đã giúp Man Utd chơi hiệu quả hơn trong các tình huống cần pressing ở phần sân đối phương.
Trong khi đó, Brighton cho thấy họ vẫn còn nhiều hạn chế. Carlos Baleba, người được kỳ vọng sẽ làm chủ tuyến giữa, lại có một trận đấu đáng quên. Anh mắc lỗi và bị thay ra sớm.
Về sai lầm dẫn đến các bàn thua, HLV Fabian Hurzeler của Brighton nói trên Match of the Day của BBC: "Chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm đơn giản và cần bắt đầu khắc phục từ trên sân tập — phải nghiêm túc với từng đường chuyền, từng pha chạm bóng. Chúng tôi phải cải thiện điều đó.”
Có thể hiểu Brighton đã trình diễn một lối chơi thiếu thuyết phục tại Old Trafford, khác xa với tưởng tượng của nhiều người. Song không thể phủ nhận những nỗ lực của thầy trò Amorim. Ba tuần trước, Amorim còn chịu áp lực vì phong độ thất thường, nhưng giờ Quỷ đỏ đang chơi với sự tự tin và tính tổ chức cao. Nếu bộ đôi Cunha – Mbeumo tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Man Utd có quyền tin vào một hành trình thăng hoa thực sự ở Ngoại hạng Anh mùa này.












