Marmoush ghi bàn cho Man City trong ngày thay thế Haaland.
Chiến thắng 3-1 trước Swansea tại Carabao Cup mang lại niềm vui cho Manchester City, đặc biệt khi Omar Marmoush đã ghi dấu ấn bằng bàn thắng quan trọng. Tuy nhiên, dù phong độ của tiền đạo người Ai Cập là một điểm sáng hiếm hoi trong ngày Haaland vắng mặt, thực tế cho thấy đội bóng của Pep Guardiola vẫn phụ thuộc nặng nề vào siêu sao người Na Uy.
Trận đấu trên sân Swansea không hề dễ dàng với The Citizens. Pep Guardiola tung ra đội hình với nhiều thay đổi, khiến lối chơi của Man City trở nên rời rạc trong khoảng thời gian đầu. Khi Goncalo Franco bất ngờ mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng cú sút xa tuyệt đẹp, người hâm mộ Man City có lý do để lo lắng. May mắn thay, Jeremy Doku kịp gỡ hòa trước khi hiệp một khép lại, mở ra hi vọng cho cuộc lội ngược dòng.
Sang hiệp hai, bản lĩnh của nhà vô địch nước Anh được thể hiện đúng lúc. Phút 77, Marmoush – người được trao cơ hội đá chính thay Haaland – bứt tốc khôn ngoan, dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng này không chỉ giúp Man City vượt lên mà còn đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Marmoush sau chấn thương dài ngày. Đến phút bù giờ, Rayan Cherki hoàn tất chiến thắng 3-1, đưa đội khách tiến vào vòng trong của Carabao Cup.
Sau trận, HLV Pep Guardiola dành nhiều lời khen cho cậu học trò người Ai Cập. Ông khẳng định: “Marmoush đã chấn thương khá lâu. Việc cậu ấy ghi bàn ở vị trí mà Erling thường chơi thật sự rất quan trọng. Chúng tôi cần cả hai, và thật tuyệt khi Marmoush đã trở lại.” Dẫu vậy, ẩn trong lời khen của Guardiola là một sự thật khó giấu: Haaland vẫn là trung tâm trong mọi toan tính chiến thuật của Man City.
Haaland vẫn sẽ lĩnh xướng hàng công The Citizens khi trở lại.
Các thống kê củng cố nhận định này. Tại Premier League mùa này, Haaland đã ghi 11 bàn thắng – con số vượt trội so với bất kỳ đồng đội nào (người có nhiều thứ hai mới chỉ ghi 1 bàn). Nếu loại bỏ những bàn thắng của tiền đạo người Na Uy, Man City có thể đã đánh rơi ít nhất 8 điểm – minh chứng rõ ràng cho sự phụ thuộc quá mức vào anh.
Marmoush mang đến hy vọng, nhưng anh vẫn chưa thể đạt đến đẳng cấp của Haaland – người có khả năng di chuyển thông minh, tạo khoảng trống và dứt điểm cực kỳ hiệu quả trong mọi tình huống. Sự xuất sắc của Marmoush trước Swansea là tín hiệu tích cực, nhưng để cạnh tranh các danh hiệu lớn như Premier League hay Champions League, Man City vẫn cần Haaland ở trạng thái sung mãn nhất.
Vì thế, dù Marmoush đã tỏa sáng, mọi ánh nhìn tại Etihad vẫn hướng về chàng trai tóc vàng người Na Uy. Bởi chỉ khi Haaland trở lại, Pep Guardiola mới có thể thật sự yên tâm rằng cỗ máy ghi bàn của mình vẫn vận hành trơn tru trên mọi đấu trường.












