Tài năng của Max Dowman gây ấn tượng mạnh mẽ.
Trận thua 0-2 trước Arsenal khiến Brighton phải dừng bước tại Carabao Cup, nhưng HLV Fabian Hurzeler vẫn không tiếc lời ca ngợi Max Dowman – cầu thủ trẻ nhất từng đá chính cho “Pháo thủ” ở tuổi 15. Dù Arsenal tung vào sân nhiều cầu thủ trẻ, họ vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội nhờ các bàn thắng của Ethan Nwaneri và Bukayo Saka, qua đó giành vé vào vòng 5.
Phát biểu sau trận, nhà cầm quân người Đức bày tỏ sự ấn tượng với tài năng nhí của đối thủ: “Tôi nghĩ cậu ấy đã từng có vài phút thi đấu ở Ngoại hạng Anh rồi, và rõ ràng cậu ấy là một cầu thủ giỏi. Ở tuổi đó mà thể hiện được như vậy là điều không hề dễ dàng.”
Điều đáng chú ý nhất là khi HLV Hurzeler đưa ra một so sánh táo bạo, ví Dowman với chính Bukayo Saka – ngôi sao lớn nhất hiện tại của Arsenal: “Dowman thuận chân trái, lối chơi khá giống Saka. Bộ kỹ năng của cậu ấy không quá khác biệt. Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu, nhưng bạn không thể biết ai sẽ ra sân cho đến khi danh sách được công bố.”
So sánh ấy cho thấy tài năng của Dowman không chỉ được Arsenal trân trọng mà còn khiến đối thủ phải nể phục. Với phong độ chững chạc, tinh thần tự tin và khả năng xử lý bóng ấn tượng, Dowman đang được xem là viên ngọc mới trong tay HLV Mikel Arteta. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng thừa nhận đây là “một buổi tối đặc biệt”, khi Arsenal vừa giành chiến thắng, vừa chứng kiến sự trưởng thành của thế hệ kế cận đầy hứa hẹn.














