Phơi bày sự bế tắc: Man Utd sút 25 lần nhưng vẫn gục ngã trước Everton

06:54 Thứ ba 25/11/2025

TinTheThao.com.vnMan Utd thua Everton 0-1 dù chơi hơn người hơn 77 phút, tung 38 quả tạt vô hại và hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ khán giả Old Trafford.

Screenshot 2025-11-25 at 06.52.11

 Thua sốc đối thủ 10 người, Man Utd phơi bày sự bế tắc tại Old Trafford

Manchester United đã chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại theo cách không thể tồi tệ hơn, khi để thua 0-1 ngay tại Old Trafford trước Everton – đội bóng chỉ còn thi đấu với 10 người từ phút thứ 13. Đây không chỉ là một thất bại, mà còn là lời cảnh báo nặng nề về sự bế tắc trong lối chơi của đội chủ sân Old Trafford, khi họ thể hiện sự bất lực đến khó tin dù sở hữu lợi thế quá lớn về quân số.

Thoạt nhìn vào thống kê, nhiều người có thể nghĩ Man Utd đã áp đảo hoàn toàn: 25 cú sút, 38 quả tạt và thời lượng kiểm soát bóng vượt trội. Nhưng tất cả chỉ là bề nổi. Các cú sút đa phần thiếu chính xác và vô hại, trong khi những pha tạt bóng liên tục trôi vào khoảng không, phơi bày sự nghèo nàn trong phương án tấn công. Đáng chú ý, Quỷ đỏ chơi như thể có một trung phong cắm tỳ đè mạnh mẽ kiểu Sesko, dù thực tế tiền đạo người Slovenia vẫn đang chấn thương và vắng mặt vài tuần.

Bi kịch bắt đầu từ phút 13, khi Idrissa Gana Gueye nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi tát Michael Keane – một tình huống khiến Everton tưởng chừng vỡ trận. Nhưng kịch bản hoàn toàn ngược lại. Everton chơi với sự khó chịu đặc trưng của David Moyes, lùi sâu nhưng đầy kỷ luật, còn Man Utd lại đánh mất sự sắc sảo dù có nhiều không gian để tấn công.

Phút 29, từ pha xử lý lúng túng của Leny Yoro, Kiernan Dewsbury-Hall tung cú cứa lòng hiểm hóc khiến thủ thành Senne Lammens chỉ kịp chạm tay vào bóng trước khi nó nằm gọn trong lưới, đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Bàn thắng sớm ấy khiến không khí tại Old Trafford trở nên nặng nề, trong khi Man Utd vẫn loay hoay tìm lối thoát.

Những phút cuối hiệp một, Bruno Fernandes có pha nã đại bác khiến Pickford phải bay người cứu thua, mở ra hy vọng về sự khởi sắc. Sang hiệp hai, Ruben Amorim điều chỉnh bằng việc đưa Mason Mount vào sân thay Mazraoui và đẩy Amad xuống đá hậu vệ phải. Điều chỉnh ấy nhanh chóng tạo ra cơ hội khi Amad tạt chính xác để Mount đánh đầu nhưng bóng đi lệch khung thành. Mbeumo rồi Mount tiếp tục sút hỏng ở phút 63, và sự bế tắc ngày càng đậm đặc.

Càng trôi về cuối trận, Man Utd càng rơi vào trạng thái tấn công vô vọng. Joshua Zirkzee có hai cơ hội rõ ràng ở phút 80 và 89 nhưng đều bị Pickford từ chối bằng những pha cứu thua xuất sắc. Đến cả De Ligt, trong thời gian bù giờ, cũng có hai tình huống dứt điểm cận thành nhưng đều không thể đưa bóng vào lưới.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Old Trafford lập tức bùng nổ trong những tiếng la ó. Sự kiên nhẫn của người hâm mộ đã chạm giới hạn. Chuỗi trận bất bại trước đó từng giúp thầy trò Ruben Amorim tạm yên sóng, nhưng thất bại này lột trần toàn bộ vấn đề: thiếu ý tưởng, thiếu đột biến, thiếu bản lĩnh, và đặc biệt là thiếu sự sắc sảo trong những khoảnh khắc quyết định.

Man Utd sẽ phải làm khách trước Crystal Palace – đội đang đứng thứ 5 – vào Chủ nhật tới đây. Sau màn trình diễn bị đánh giá là “bất lực từ đầu đến cuối”, chuyến đi ấy dự báo sẽ mang theo rất nhiều áp lực.

Bảo Bảo | 06:32 25/11/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục