Idrissa Gueye nhận thẻ đỏ ngay phút 13.
Idrissa Gueye trở thành tâm điểm chỉ trích khi nhận thẻ đỏ trực tiếp sau hành vi tát vào mặt đồng đội Michael Keane – một khoảnh khắc gây sốc trên sân Old Trafford.
Sự việc diễn ra ngay đầu hiệp một, bắt nguồn từ tình huống Gueye để mất bóng nguy hiểm trong vòng cấm, suýt khiến Everton thủng lưới sau cú sút chệch cột của Bruno Fernandes. Keane tỏ ra không hài lòng và tiến lại nhắc nhở đồng đội. Hai người nhanh chóng to tiếng, và khi Keane cúi sát mặt để chất vấn, Gueye bất ngờ vung tay tát thẳng vào mặt trung vệ người Anh. Trọng tài Tony Harrington không chần chừ rút thẻ đỏ trực tiếp, trong khi tổ VAR xác nhận hành vi phi thể thao là đủ căn cứ để truất quyền thi đấu.
Sự cố xảy ra trước sự chứng kiến của hơn 70.000 khán giả và tạo nên cảnh tượng hiếm gặp tại Ngoại hạng Anh. Theo thống kê, Gueye là cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ vì đánh đồng đội trong một trận đấu tại giải đấu này kể từ năm 2008 – khi Ricardo Fuller (Stoke City) tát Andy Griffin. Trước đó, những vụ va chạm nội bộ nổi tiếng khác như Bowyer – Dyer (Newcastle) hay Le Saux – Batty (Blackburn) đều được nhớ đến như những "vết gợn" khó quên trong lịch sử bóng đá Anh.
Đáng chú ý, các máy quay truyền hình ban đầu không ghi lại đầy đủ sự việc. Chỉ khi xem lại đoạn băng toàn cảnh, người hâm mộ mới thấy rõ mức độ căng thẳng giữa Gueye và Keane, cũng như nỗ lực can ngăn kịp thời của Pickford và Ndiaye để tránh sự việc vượt tầm kiểm soát.
Dù nhận nhiều chỉ trích, các chuyên gia như Gary Neville và Jamie Carragher lại cho rằng trọng tài có thể xử lý linh hoạt hơn. Neville nhận định đó là “một cái tát nhẹ” và không cần thiết phải rút thẻ đỏ, trong khi Carragher cho rằng quyết định có phần “máy móc”.
Tuy nhiên, điều trớ trêu là dù chơi hơn người từ phút 13, Manchester United vẫn không thể tận dụng lợi thế. Họ phải chấp nhận thất bại 0-1 trước Everton sau siêu phẩm từ Kiernan Dewsbury-Hall, khép lại một trận cầu đầy hỗn loạn và đáng quên với thầy trò HLV Ruben Amorim.












