Sai lầm chiến thuật, Amorim hứng bão chỉ trích sau trận thua tủi hổ
Manchester United đã trải qua một buổi tối thứ Hai đầy ám ảnh tại Old Trafford, khi họ để thua 0-1 trước Everton trong trận đấu mà đội khách tự làm khó mình bằng chiếc thẻ đỏ hy hữu ngay ở những phút đầu tiên. Thất bại tê tái này lập tức đẩy HLV Ruben Amorim vào tâm điểm chỉ trích, khi ông không thể giúp đội nhà khai thác lợi thế hơn người suốt gần như toàn bộ thời gian thi đấu.
Dù Everton mất Idrissa Gueye chỉ ở phút thứ 10, MU của Amorim vẫn triển khai trận đấu theo cách cứng nhắc đến khó hiểu. Ông tiếp tục sử dụng hệ thống 5 hậu vệ với ba trung vệ Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw cùng hai biên Noussair Mazraoui và Patrick Dorgu. Thay vì chuyển sang sơ đồ tấn công mạnh mẽ hơn, MU giữ nguyên bộ khung phòng ngự đồ sộ như thể họ là đội đang thi đấu thiếu người.
Lối chơi vì thế trở nên bế tắc. Man Utd không tận dụng khoảng trống để kéo giãn cấu trúc phòng ngự Everton, cũng không tạo ra được các pha phối hợp trung lộ đủ sắc sảo. Thay vào đó, các cầu thủ chủ nhà liên tục tạt bóng cầu may, gửi hàng chục đường bóng bổng vào vòng cấm dù không sở hữu những trung phong có ưu thế đánh đầu. Chiến thuật đơn điệu này chỉ khiến hàng thủ co cụm của Everton dễ dàng hóa giải tất cả.
Trên sóng Sky Sports, Gary Neville bày tỏ sự bức xúc khi chứng kiến MU thi đấu chậm chạp và thiếu sức sống. Ông cho rằng không hề thấy áp lực thực sự trong vòng cấm Everton, đồng thời mỉa mai khả năng không chiến hạn chế của các tiền đạo Man Utd – điều càng làm nổi bật sự vô lý khi đội bóng liên tục sử dụng phương án tạt bóng.
Sự bất mãn của Neville cũng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, khi nhiều cổ động viên cáo buộc Ruben Amorim “đứng im không làm gì” và bỏ mặc đội bóng lặp đi lặp lại những pha tạt vô vọng vào những gã hộ pháp như Tarkowski hay Keane. Trong bối cảnh được chơi hơn người, sự thụ động ấy càng khiến làn sóng chỉ trích trở nên gay gắt hơn.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu lại đến từ sự cố hy hữu ở phút 10, khi Idrissa Gueye nhận thẻ đỏ trực tiếp do tát vào mặt chính đồng đội Michael Keane. Tình huống gây chấn động này khiến người hâm mộ nhớ đến vụ ẩu đả nổi tiếng giữa Lee Bowyer và Kieron Dyer nhiều năm trước. Nhưng nghịch lý là Everton – đội bóng bị chia rẽ nội bộ và thiệt quân – lại thi đấu kỷ luật, gắn kết và sắc bén hơn hẳn.
Trong khi đó, MU dù nắm giữ mọi lợi thế vẫn không thể tạo ra đột biến. Sự bảo thủ chiến thuật và cách điều chỉnh chậm chạp của Amorim đã khiến đội chủ sân Old Trafford phải trả giá bằng một thất bại được xem là “bẽ bàng nhất” từ đầu mùa.
















