
Haaland liên tục ghi bàn cho Man City.
Trong chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Brentford, Haaland tiếp tục sắm vai người hùng khi ghi bàn duy nhất ngay phút thứ 9, giúp Manchester City giành trọn ba điểm. Bàn thắng ấy không chỉ mang ý nghĩa quan trọng về mặt điểm số mà còn đưa anh chạm đến hàng loạt cột mốc ấn tượng trong sự nghiệp. Đặc biệt, trận thắng này cũng đánh dấu chiến thắng thứ 250 của Pep Guardiola tại Ngoại hạng Anh – một minh chứng cho sự thống trị bền vững của “The Citizens” dưới triều đại chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Điều đáng kinh ngạc là bàn thắng trước Brentford giúp Haaland ghi bàn tại 22 trong tổng số 23 sân vận động anh từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh – chỉ còn Anfield là “pháo đài cuối cùng” chưa bị chinh phục. Đây là tỷ lệ ghi bàn cao nhất lịch sử giải đấu. Chín bàn thắng sau bảy vòng đấu cũng giúp chân sút 25 tuổi trở thành cầu thủ có thành tích ghi bàn tốt thứ ba trong lịch sử Ngoại hạng Anh ở cùng giai đoạn, chỉ kém chính anh trong hai mùa giải trước.
Không dừng lại ở đó, Haaland đang trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp nổ súng cho cả Man City lẫn đội tuyển Na Uy, ghi tổng cộng 18 bàn sau 14 trận mùa này. Đáng nói, anh chưa thực hiện bất kỳ quả phạt đền nào và chưa bị bắt việt vị – con số phản ánh sự hoàn hảo trong khả năng di chuyển, chọn vị trí và dứt điểm. Sau trận đấu, tiền đạo sinh năm 2000 chia sẻ đầy tự tin:
“Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt như lúc này. Có thể nói tôi đang ở phong độ đỉnh cao nhất.” Đằng sau phong độ phi thường ấy, Haaland tiết lộ một yếu tố ít ai ngờ: việc trở thành cha đã giúp anh cân bằng và mạnh mẽ hơn. Cầu thủ người Na Uy cho biết:
“Kể từ khi có con, tôi ngắt kết nối khỏi bóng đá nhiều hơn. Khi về nhà, tôi chỉ dành thời gian cho gia đình. Điều đó giúp tôi thư giãn và hồi phục tốt hơn. Tôi nghĩ mình cần cảm ơn con trai vì điều đó.”
Chính sự thay đổi trong đời sống cá nhân đã khiến Haaland trở nên điềm tĩnh và trưởng thành hơn trên sân cỏ. Anh biết cách chọn thời điểm ra đòn, tận dụng từng khoảng trống dù đối thủ phòng ngự dày đặc. Trước Brentford, trong thế trận bị phong tỏa bởi hệ thống 5 hậu vệ, Haaland vẫn lạnh lùng dứt điểm chuẩn xác, thể hiện bản năng sát thủ bẩm sinh.
Trước mắt, thách thức lớn nhất của Haaland chính là sân Anfield – nơi anh chưa từng ghi bàn dù đã ba lần ra sân. Nếu chọc thủng lưới Liverpool trong chuyến làm khách tháng Hai tới, tiền đạo Man City sẽ hoàn thiện “bản đồ chinh phục” của mình tại Ngoại hạng Anh.

Haaland cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày Vàng cùng Kane và Mbappe.
Hiện tại, Haaland tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới và tràn trề cơ hội giành Chiếc giày Vàng thứ ba liên tiếp. Ở châu Âu, anh chỉ xếp sau Harry Kane về tổng số bàn thắng, nhưng nếu loại bỏ phạt đền, Haaland thậm chí vượt cả Kane lẫn Mbappe. Với hiệu suất khủng khiếp và tinh thần thi đấu ổn định, sẽ không ngạc nhiên nếu số 9 của Manchester City tiếp tục phá vỡ thêm nhiều kỷ lục nữa – không chỉ ở nước Anh mà còn trên toàn châu Âu.
Từ một “cỗ máy ghi bàn” lạnh lùng, Haaland giờ đây còn là hình mẫu của sự cân bằng và trưởng thành. Khi thể lực, tinh thần và hạnh phúc gia đình hòa quyện, người hâm mộ có lẽ đang chứng kiến phiên bản hoàn hảo nhất của Erling Haaland – cầu thủ đang viết lại lịch sử Premier League bằng chính đôi chân của mình.