Haaland so sánh lối chơi của Brentford với Stoke City dưới thời Tony Pulis.
Erling Haaland không chỉ là người hùng của Manchester City trong chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Brentford, mà còn gây chú ý với những phát biểu thẳng thắn sau trận. Trên Sky Sports, tiền đạo người Na Uy công khai so sánh lối chơi của Brentford với Stoke City dưới thời Tony Pulis – nổi tiếng với những pha ném biên xa của Rory Delap: “Đó là trận đấu rất khó khăn, khiến tôi nhớ đến Stoke City với Rory Delap ngày xưa. Họ to khỏe và thực hiện những pha ném biên từ giữa sân. Không dễ chút nào, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ và bộ phận phân tích đã làm rất tốt công việc.”
Haaland cũng chia sẻ về bàn thắng duy nhất của mình, xuất phát từ pha xử lý khéo léo vượt qua trung vệ Sepp van den Berg. Anh kể: “Cậu ấy liên tục đẩy tôi trong 5 phút đầu, và tôi nghĩ: ‘Được thôi, cùng chiến nào!’ Sau đó tôi bắt đầu phản đòn. Đây là bàn thắng tôi rất thích, vì thể hiện sức mạnh thật sự.” Ngôi sao người Na Uy còn nhấn mạnh vai trò gia đình trong việc giữ cân bằng tinh thần: “Có con khiến tôi thư giãn hơn, không còn nghĩ quá nhiều về bóng đá. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn lúc này.”
Với phong độ ấn tượng, Haaland đã ghi 9 bàn sau 7 trận tại Ngoại hạng Anh và 12 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Anh khẳng định: “Tôi luôn chuẩn bị cả thể chất lẫn tinh thần. Ngay cả khi gặp những đội chơi thấp và giàu thể lực như Brentford, tôi vẫn tin có thể tìm ra khoảng trống.”
Chiến thắng quan trọng này giúp Man City vươn lên thứ 5 trên BXH, chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm. Sau kỳ nghỉ quốc tế, đội bóng của HLV Guardiola sẽ tiếp đón Everton – đối thủ cũng nổi tiếng với lối chơi mạnh mẽ và kỷ luật, hứa hẹn thử thách tiếp theo cho Haaland và đồng đội.














