Man City ngược dòng hạ Swansea giành vé tứ kết EFL Cup
Trên sân Swansea.com, HLV Pep Guardiola chỉ giữ lại Oscar Bobb so với đội hình ra sân trận trước, tạo cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ và dự bị thể hiện. Sự xáo trộn này khiến Man City nhập cuộc khá chệch choạc, trong khi Swansea thi đấu hứng khởi và đầy tự tin.
Ngay phút 12, đội chủ nhà bất ngờ vươn lên dẫn trước. Josh Key tranh chấp quyết liệt bên cánh phải, đoạt bóng từ Ait-Nouri và chuyền cho Goncalo Franco. Cầu thủ này tung cú cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc xa, mở tỷ số 1-0.
Bàn thua khiến Man City choáng váng và gặp nhiều khó khăn trong việc tìm khoảng trống trước hàng thủ kín kẽ của Swansea. Đội chủ nhà thậm chí suýt nhân đôi cách biệt ở phút 32 nếu không có pha cứu thua xuất thần của James Trafford sau cú sút của Melker Widell.
Phải đến phút 38, Man City mới có cơ hội đáng kể khi cú dứt điểm của Rayan Cherki chạm cột dọc. Nhưng chỉ một phút sau, vận may đã mỉm cười với đội khách. Jeremy Doku đi bóng tốc độ bên cánh trái, tung cú sút căng đập chân Burgess đổi hướng khiến thủ môn Fisher bó tay – tỷ số được san bằng 1-1 ngay trước giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về Man City. Họ cầm bóng áp đảo, pressing nghẹt thở và liên tục vây hãm khung thành Swansea. Phút 77, Cherki tung đường chọc khe tinh tế để Marmoush băng xuống dứt điểm từ góc hẹp, bóng găm thẳng vào nóc lưới – một pha xử lý đẳng cấp giúp Man City dẫn 2-1.
Những nỗ lực muộn màng của Swansea không đủ tạo khác biệt. Phút bù giờ thứ 3, Josko Gvardiol bứt tốc phản công rồi chuyền dọn cỗ để Rayan Cherki dễ dàng ấn định chiến thắng 3-1 cho Man City, khép lại màn ngược dòng đầy bản lĩnh.
Kết quả: Swansea 1-3 Manchester City
Ghi bàn: Franco (12’) – Doku (39’), Marmoush (77’), Cherki (90+3’)















