HLV Guardiola vẫn lạc quan dù Man City thua trận.
Trong chuyến làm khách tại Villa Park, Manchester City nhận thất bại 0-1 trước Aston Villa, trong khi Arsenal đánh bại Crystal Palace với tỷ số tương tự để nới rộng khoảng cách lên 6 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Matty Cash, giúp đội bóng của HLV Unai Emery nối dài chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp – một kết quả đáng nhớ đúng dịp kỷ niệm ba năm ông dẫn dắt Villa.
Trái lại, Man City của Pep Guardiola gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kỷ luật của đội chủ nhà. Erling Haaland hoàn toàn bị vô hiệu hóa, chấm dứt chuỗi 12 trận ghi bàn liên tiếp trên mọi đấu trường cho CLB và đội tuyển. Dù vậy, HLV Guardiola vẫn tỏ ra điềm tĩnh khi đối diện với tình thế bất lợi.
“Arsenal đã duy trì phong độ ổn định trong nhiều năm qua. Điều quan trọng là chúng tôi phải cải thiện để tiến gần họ,” Guardiola chia sẻ. Ông cho rằng thất bại không phải là thảm họa và khẳng định: “Mùa giải còn rất dài. Nếu Arsenal thắng tất cả và vô địch, chúng tôi chỉ có thể chúc mừng họ. Nhưng điều tôi cần thấy là Man City vẫn khát khao và dám chơi dũng cảm.”
Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh đội bóng cần tập trung từng trận thay vì nghĩ xa về ngôi vương. “Tôi không sống trong tháng 10 hay tháng 11 để lo chuyện vô địch. Chúng tôi phải xử lý tốt từng trận, duy trì sự ổn định và phong độ tốt nhất,” ông kết luận.
Dù để thua, Man City vẫn cho thấy họ kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Với bản lĩnh của nhà vô địch và kinh nghiệm bứt phá ở giai đoạn sau mùa giải, Pep Guardiola tin rằng cuộc đua với Arsenal vẫn còn rất nhiều diễn biến phía trước.












