
Indonesia thua sát nút Ả Rập Xê Út.
Trận thua 2-3 trước Ả Rập Xê Út không chỉ khiến Indonesia đánh mất lợi thế ở trận mở màn vòng loại thứ tư World Cup 2026, mà còn đẩy họ vào thế khó. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu của “Garuda” vẫn chưa hề tắt. Đội trưởng Jay Idzes đã lên tiếng kêu gọi toàn đội giữ vững niềm tin và không bỏ cuộc.
Phát biểu sau trận đấu diễn ra tại sân Alinma Bank ở Jeddah, Jay Idzes thừa nhận: “Chúng tôi đã trải qua một trận đấu thực sự khó khăn. Nhưng chúng tôi vẫn còn một cơ hội nữa để giữ vững hy vọng này.”
Thủ quân của Indonesia cũng gửi lời cảm ơn tới hàng nghìn cổ động viên xứ vạn đảo có mặt trên khán đài, những người đã không ngừng cổ vũ trong suốt 90 phút. “Toàn đội rất biết ơn vì luôn nhận được sự ủng hộ bằng cả tình yêu và tinh thần. Chúng tôi muốn đáp lại tình cảm ấy. Vẫn còn một cơ hội nữa và chúng ta phải tin tưởng,” anh chia sẻ.
Ở trận đấu này, Indonesia đã nhập cuộc đầy hứng khởi khi Kevin Diks mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 11. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út – đội bóng từng 6 lần dự World Cup – đã thể hiện bản lĩnh vượt trội. Waheb Saleh nhanh chóng gỡ hòa, trước khi Feras Al-Buraikan lập cú đúp giúp đội chủ nhà dẫn 3-1.
Dù vậy, Indonesia vẫn không buông xuôi. Kevin Diks tiếp tục lập công trên chấm 11m ở phút 88, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Những phút cuối, họ dồn lên mạnh mẽ nhưng không thể tìm được bàn gỡ hòa.
Thất bại này khiến hành trình World Cup của Indonesia thêm phần gian nan. Họ buộc phải thắng Iraq ở lượt trận cuối nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Và dù cơ hội không nhiều, như lời Jay Idzes – “Garuda” vẫn sẽ chiến đấu đến cùng, bởi niềm tin chưa bao giờ tắt trong trái tim người Indonesia.