
Hậu vệ Eder Militao của Real Madrid đã có những chia sẻ đầy cảm xúc trong buổi họp báo với đội tuyển Brazil, hồi tưởng về hai năm đầy khó khăn khi phải đối mặt với hai chấn thương nghiêm trọng liên tiếp.
Ngôi sao 27 tuổi thừa nhận, chấn thương thứ hai đã khiến bản thân gần như gục ngã và nghĩ đến việc từ bỏ sự nghiệp bóng đá. Chia sẻ với ESPN Brazil, anh nói: "Với chấn thương thứ hai, tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ bóng đá. Vượt qua tất cả những điều đó thật không dễ dàng".
Eder Militao dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước vào tháng 8/2023, đúng thời điểm anh đang khẳng định vị thế là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới.
Sau nhiều tháng nỗ lực hồi phục, anh trở lại sân cỏ vào cuối mùa giải, nhưng không may lại gặp phải một chấn thương khác vào năm 2024, buộc cầu thủ này phải quay lại quá trình dưỡng thương.
Trong những thời khắc đen tối nhất, chính sự ủng hộ vô bờ bến từ gia đình và đức tin mãnh liệt đã trở thành nguồn động lực giúp Eder Militao đứng vững: "Nhờ có họ (gia đình tôi) và đức tin của tôi, hôm nay tôi mới có thể ở đây, mạnh mẽ và sẵn sàng cống hiến hết mình".
Cầu thủ người Brazil mô tả hai chấn thương dài hạn này đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của anh về cả bóng đá lẫn cuộc sống: "Hai năm qua thật khó khăn, với hai chấn thương rất phức tạp. Bạn phải đối mặt với chấn thương thứ hai theo cách khác vì bạn đã quen với quá trình này".
Giờ đây, Eder Militao và đội tuyển Brazil đang chuẩn bị cho trận giao hữu với Hàn Quốc diễn ra vào 18h00 ngày mai (giờ Việt Nam).