
Behdad Eghbali đã vào phòng thay đồ Chelsea sau trận thua Brighton.
Chelsea tiếp tục chuỗi phong độ thất vọng khi để thua Brighton & Hove Albion 1-3 trên sân Stamford Bridge ở vòng 6 Ngoại hạng Anh 2025/26. Trận thua này khiến áp lực đè nặng lên thầy trò HLV Enzo Maresca, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đã trải qua nhiều kết quả gây thất vọng kể từ đầu mùa. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý lại nằm ở hành động của ban lãnh đạo “The Blues” sau tiếng còi mãn cuộc.
Theo Sky Sports, đồng chủ sở hữu Behdad Eghbali cùng các giám đốc thể thao Paul Winstanley, Laurence Stewart, Joe Shields và Sam Jewell đã tiến thẳng vào phòng thay đồ Chelsea ngay khi trận đấu kết thúc. Trong lúc các cầu thủ Brighton vẫn đang ăn mừng cùng hơn 3.000 cổ động viên, dàn sao Chelsea nhanh chóng rút về đường hầm và tập trung lắng nghe chỉ đạo từ HLV Maresca và ban lãnh đạo. Động thái này lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông, làm dấy lên đồn đoán về khả năng các ông chủ can thiệp sâu vào nội bộ đội bóng.
Trước những câu hỏi từ phóng viên, HLV Enzo Maresca đã lên tiếng trấn an. Nhà cầm quân người Ý khẳng định đây chỉ là hoạt động bình thường sau mỗi trận đấu. “Họ vẫn vào phòng thay đồ như thường lệ. Chúng tôi có văn phòng bên trong, nơi cùng ngồi lại thảo luận về trận đấu. Họ không nói gì với các cầu thủ và mọi thứ diễn ra như mọi lần,” Maresca chia sẻ.
Phát biểu này cho thấy Maresca muốn dập tắt mọi tin đồn về sự can thiệp từ ban lãnh đạo, đồng thời nhấn mạnh tinh thần làm việc chuyên nghiệp của Chelsea. Dẫu vậy, chuỗi phong độ nghèo nàn với ba thất bại liên tiếp tại Premier League vẫn là lời cảnh báo cho toàn đội. Nếu không sớm cải thiện, áp lực từ chính các ông chủ và người hâm mộ có thể khiến chiếc ghế của Maresca trở nên lung lay hơn bao giờ hết.