
Tương lai của HLV Enzo Maresca trở thành chủ đề được bàn tán.
Dù là đội mở tỷ số và kiểm soát thế trận trong hiệp một, The Blues một lần nữa tự đánh mất lợi thế vì sai lầm cá nhân, đặc biệt là tấm thẻ đỏ của Trevoh Chalobah – tình huống bước ngoặt khiến họ sụp đổ trong phần còn lại của trận đấu.
Chelsea nhập cuộc đầy khí thế với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 70% trong hiệp đầu, liên tục gây sức ép về phía khung thành Brighton và sớm có bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, khi trung vệ Chalobah bị truất quyền thi đấu sau khi trọng tài Simon Hooper tham khảo VAR, thế trận lập tức đảo chiều. Việc phải chơi thiếu người khiến Chelsea đánh mất thế chủ động, để rồi bị Brighton lật ngược tình thế và giành chiến thắng.
Đáng nói, đây đã là trận thứ hai liên tiếp Chelsea nhận thẻ đỏ và thua trận. Trước đó, họ cũng chơi thiếu người và thất bại 1-2 trước Manchester United tại Old Trafford. Hai vòng đấu liên tiếp mất người và trắng tay cho thấy dấu hiệu khủng hoảng không thể xem nhẹ ở đội bóng Tây London.
Sau trận, HLV Enzo Maresca không giấu nổi sự thất vọng. Ông thẳng thắn chỉ trích các học trò vì liên tục "tặng quà" cho đối thủ bằng những tấm thẻ đỏ không đáng có. Maresca nhấn mạnh: “Ở Ngoại hạng Anh, bạn không thể liên tục phạm sai lầm như thế. Thẻ đỏ làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.”
Sự căng thẳng được đẩy lên cao hơn khi ban lãnh đạo Chelsea, dẫn đầu bởi đồng chủ tịch Behdad Eghbali cùng hai Giám đốc thể thao Paul Winstanley và Laurence Stewart, trực tiếp xuống phòng thay đồ và họp kín với HLV Maresca. Dù không có phát biểu chính thức nào, sự im lặng từ thượng tầng được xem là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tính cấp thiết của việc chấn chỉnh đội bóng.
Chelsea hiện đang sở hữu hàng công biết tạo cơ hội, nhưng hệ thống phòng ngự liên tục mắc lỗi đang khiến họ tự đánh mất điểm số. Nếu không sớm cải thiện, đội bóng áo xanh có nguy cơ tụt sâu hơn nữa trong cuộc đua tại Premier League.