
Haaland có trận đấu bùng nổ với 2 bàn thẳng cho Man City.
Trong trận derby Manchester rạng sáng 15/9, Manchester City đã trình diễn thứ bóng đá áp đảo để vùi dập kình địch Manchester United 3-0, qua đó khẳng định vị thế ứng viên số một cho ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26. Ngôi sao sáng nhất đêm Etihad không ai khác ngoài Erling Haaland, người lập cú đúp đẳng cấp và liên tục khiến hàng thủ Quỷ đỏ khốn đốn.
Ngay từ những phút đầu, Man City đã cho thấy quyết tâm tìm lại mạch chiến thắng sau hai trận thua liên tiếp. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola chủ động dâng cao đội hình, pressing mạnh mẽ để bóp nghẹt mọi đường lên bóng của đối phương. Phút 18, sức ép ấy được cụ thể hóa khi Jeremy Doku đi bóng lắt léo bên cánh phải rồi tạt chuẩn xác để Phil Foden băng vào đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng này không chỉ khai thông thế bế tắc mà còn giải tỏa áp lực tâm lý cho Foden, người đang khát khao tìm lại phong độ đỉnh cao.
Bị dẫn trước, Man United của HLV Ruben Amorim nỗ lực tổ chức lại đội hình nhưng gần như bất lực trong việc kiểm soát khu trung tuyến. Bộ đôi Ugarte – Fernandes không thể giữ bóng, còn các pha phản công của Quỷ đỏ thiếu ý tưởng và dễ dàng bị hàng thủ City bẻ gãy. Hiệp một khép lại với ưu thế tuyệt đối cho đội chủ sân Etihad, dự báo một kết cục khó tránh cho đội khách.
Sau giờ nghỉ, Man City tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công nghẹt thở. Phút 53, Doku lại tỏa sáng với pha chọc khe tinh tế, đặt Haaland vào tư thế thuận lợi. Tiền đạo người Na Uy không bỏ lỡ cơ hội, thực hiện cú lốp bóng tinh tế qua đầu thủ môn Altay Bayindir để nhân đôi cách biệt. Chỉ 15 phút sau, Haaland hoàn tất cú đúp khi di chuyển khôn ngoan và dứt điểm gọn gàng vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-0. Nếu may mắn hơn, chân sút 25 tuổi đã có thể rời sân với một cú hat-trick khi cú sút của anh trước đó dội cột dọc.

Mbeumo thi đấu nỗ lực bên phía MU nhưng không thể đem về bàn thắng.
Những phút còn lại, dù Amorim tung thêm Bryan Mbeumo và một loạt nhân sự tấn công, Man United vẫn không tạo được cơ hội đáng kể. Cú sút nguy hiểm nhất của Mbeumo cũng bị thủ thành Donnarumma xuất sắc cản phá. Trên khán đài, nhiều cổ động viên áo đỏ sớm rời sân, chấp nhận thực tế đau đớn rằng thành Manchester vẫn bị bao phủ bởi sắc xanh.
Chiến thắng 3-0 giúp Man City tạm xua tan áp lực sau chuỗi trận không như ý và gửi lời khẳng định mạnh mẽ đến các đối thủ cạnh tranh chức vô địch. Trong khi đó, Man United tiếp tục chìm trong khủng hoảng, cho thấy khoảng cách lớn về đẳng cấp và bản lĩnh so với kình địch cùng thành phố. Với phong độ bùng nổ của Haaland và sự xuất sắc của các vệ tinh như Doku, Foden, nhà đương kim vô địch rõ ràng vẫn là thế lực đáng sợ nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này.