Góc nhìn: Arsenal trắng tay là chuyện bình thường

18:21 Thứ sáu 13/09/2013

Với nhiều người, việc “Pháo thủ” chiêu mộ được Oezil sẽ mở ra một kỷ nguyên mới tại sân Emirates, đồng nghĩa với những danh hiệu. Nhưng có một thực tế, đoàn quân của Wenger vẫn chưa có gì đảm bảo về mặt chất lượng bất chấp ông tuyên bố sẽ rời Arsenal nếu ông không đoạt Cúp. Và việc đội bóng này trắng tay ở mùa giải năm nay vẫn là chuyện bình thường.

Vẫn còn lắm nỗi lo

Arsenal chưa giành nổi một danh hiệu nào kể từ năm 2005 điều đó lý giải vì sao Wenger cảm thấy nôn nóng đến như vây. Tuy nhiên thực tế, “Pháo thủ” vẫn còn lắm nổi lo đang chờ họ ở phía trước bất chấp chiêu mộ thành công siêu sao Oezil ở cuối mùa chuyển nhượng.

Đội chủ sân Emirates đang phải đối mặt với rất nhiều bài toán khó, ví dụ như đội hình không có chiều sâu, hàng thủ còn quá mỏng hay hàng công chưa đủ tầm… Nói đến đây ta có thể hình dung ra một bộ khung thiếu cân bằng mà Wenger đang hiện có. Với nhiều người, việc Arsenal giữ được vị trí trong top 4 ở mùa giải năm nay vẫn cho là một thành công chứ đừng mơ đến ngôi vô địch.

Wenger còn nhiều việc phải làm. Ảnh: Internet

Nếu như Olivier Giroud bị chấn thương, Arsenal sẽ gặp vấn đề. Cả Lukas Podolski và Theo Walcott đã không thường xuyên được đá ở vị trí tiền đạo trung tâm. Trong khi đó, tân binh Yaya Sanogo vẫn còn thiếu kinh nghiệm và chưa chứng tỏ được bản thân. Chưa kể tới việc chấn thương và sự căng thẳng của một mùa giải kéo dài có khả năng gây thiệt hại cho "Pháo thủ" một lần nữa.

Nhìn về hàng tứ vệ, Wenger rõ ràng chưa có một sự thay đổi đáng kể. Nhìn vào thất bại thảm thương trước Aston Villa trong ngày mở màn Premier League vẫn còn là nổi ám ảnh lớn cho người hâm mộ. Những Vermaelen, Mertesacker, Jenkinson hay Koscielny…vẫn chưa cho thấy sự chắc chắn cũng như chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới. Lối đá phụ thuộc quá nhiều vào chất cởi mở nhiều lúc đẩy hàng thủ mỏng manh của Arsenal lâm vào tình thế nguy cấp.

Rõ ràng, “Pháo thủ” vẫn chưa có gì làm đảm bảo cho một mùa giải thành công phía trước. Đơn giản, xưa nay, Arsenal vẫn chỉ là những “đưa trẻ”.

Arsenal không bằng đối thủ của họ

So với những đội bóng khác, “Pháo thủ” vẫn chưa đạt bằng đẳng cấp để có thể cạnh tranh ngôi Vua. Nhìn đội hình và khả năng chi tiêu của những đội bóng khác ta có thể thấy được sức mạnh tìm ẩn của họ.

Tại giải đấu trong nước, Arsenal dường như khó có cửa cạnh tranh với Man City, Chelsea, MU, Liverpool hay Tottenham. Bất chấp đội bóng của Wenger vừa dành thắng lợi trước Tottenham với kết quả 1-0. Nhưng khách quan mà nói, trình độ đẳng cấp của họ vẫn không vượt trội so với những đội bóng khác ở cả 3 tuyến.

Cuộc chiến tại mọi giải đấu là đường đua dài hạn không phải ngày một ngày hai. Và tính ổn định luôn lấy làm thước đo cho sự thành công, điều mà Arsenal ít có được. Trong khi, với sự dày dặn kinh nghiệm cùng với chiều sâu đội hình rất chất lượng, cả Man City, Chelsea hay MU chắc hẳn sẽ không cho đội chủ sân Emirates cơ hội. Và thực tế danh hiệu ngôi Vua Premier League đối với Arsenal vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi.

Chưa kể tới Champions League, đấu trường mà Arsenal vẫn tỏ ra quá tầm đối với họ. Các ông lớn như Real Madrid, Barca, Bayern Munich hay Dortmund,… dường như sẽ không cho thầy trò Wenger cơ hội. Rõ ràng, cửa cơ hội ở đấu trường Châu Âu dành cho “Pháo thủ” là hoàn toàn không có.

Arsenal có thể ồn ào sau khi chiêu mộ thành công tiền vệ tài năng người Đức Oezil nhưng trên thực tế họ vẫn chưa có đủ khả năng để lên ngôi Vua. So với những đối thủ khác thì chuyện lực lượng và đẳng cấp đích thực vẫn còn là một dấu hỏi vô cùng lớn.

Tấn Việt | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục