
Gary Neville đã không giấu nổi sự thất vọng với hàng công Liverpool sau trận thua 1-2 trước Chelsea tại Ngoại hạng Anh. Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của thầy trò Arne Slot, khiến đội bóng vùng Merseyside lún sâu vào khủng hoảng phong độ.
Liverpool bị dẫn trước bởi siêu phẩm của Moises Caicedo trong hiệp một, trước khi Cody Gakpo gỡ hòa ở đầu hiệp hai. Tuy nhiên, bàn thắng muộn của tài năng trẻ Estevao đã giúp Chelsea giành trọn 3 điểm trên sân Stamford Bridge. Dù vậy, điều khiến Neville bức xúc nhất không phải là hàng thủ, mà là cách các cầu thủ tấn công của Liverpool thi đấu trong giai đoạn quyết định.
Trên podcast cá nhân, cựu danh thủ Manchester United thẳng thắn chỉ trích:
“Liverpool thua không phải vì phòng ngự. Họ thua vì trong 15–20 phút cuối, những cầu thủ sáng tạo, những người ở nửa sân trên – tiền vệ và tiền đạo – hoàn toàn vô dụng. Họ liên tục để mất bóng, Gakpo, Salah, Wirtz... không ai tạo ra điều gì khác biệt.”
Neville đặc biệt thất vọng với Mohamed Salah, người được ông mô tả là “thiên tài nhưng thiếu quyết đoán trong những pha xử lý quan trọng”. Ông nói thêm:
“Salah thường làm tốt hơn thế. Hôm nay, mọi lựa chọn của cậu ấy đều sai. Cậu ấy sút vội, chuyền hỏng, và đó không phải là Salah mà chúng ta thường thấy.”
Bình luận thêm về Florian Wirtz, Neville nhận định cầu thủ trẻ này “chưa hiểu cách tham gia trận đấu, di chuyển sai vị trí và thiếu bản lĩnh ở những phút cuối”. Cựu hậu vệ tuyển Anh kết luận:
"Đó là 15 phút tệ nhất của Liverpool mà tôi từng thấy. Khi Chelsea mất hai hậu vệ vì chấn thương, họ lẽ ra phải tận dụng để thắng. Nhưng thay vào đó, họ gục ngã.”
Theo Neville, nếu không cải thiện khả năng tấn công và sự gắn kết ở tuyến giữa, Liverpool khó có thể lấy lại hình ảnh của nhà vô địch mùa trước.