
Benjamin Sesko vừa tỏa sáng cho Manchester United.
Benjamin Sesko là người ghi bàn ấn định tỷ số 2-0, cũng là pha lập công đầu tiên của anh tại Old Trafford kể từ khi gia nhập Manchester United. Trước đó, chân sút người Slovenia đã “thông nòng” trong trận gặp Brentford và đang dần cho thấy khả năng thích nghi với môi trường Ngoại hạng Anh. Pha lập công của Sesko khép lại một trận đấu mà thầy trò HLV Ruben Amorim kiểm soát tốt thế trận, với Mason Mount là người mở tỷ số sớm.
Điều gây chú ý hơn cả lại đến từ Rasmus Hojlund – cựu tiền đạo của Man United, hiện đang thi đấu cho Napoli dưới dạng cho mượn. Dù từng phải rời Old Trafford để nhường chỗ cho Sesko, Hojlund vẫn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và sự tôn trọng với đồng nghiệp. Trên trang Instagram cá nhân, anh để lại bình luận: “Chúc mừng nhé bạn tôi”, ngay dưới bài đăng ăn mừng chiến thắng của Sesko. Hành động này được người hâm mộ đánh giá cao, bởi nó cho thấy thái độ tích cực và sự trưởng thành của tiền đạo người Đan Mạch.
Trong khi Sesko đang từng bước khẳng định bản thân ở Manchester United, Hojlund lại có khởi đầu ấn tượng tại Napoli khi ghi 3 bàn chỉ sau 5 trận, tỏa sáng cả ở Champions League. Với phong độ này, anh đã bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài với đội bóng Italia. Napoli cũng có điều khoản mua đứt Hojlund với giá 44 triệu euro vào mùa hè tới, và khả năng cao thương vụ này sẽ được kích hoạt.
Sau trận thắng Sunderland, Sesko sẽ trở về phục vụ đội tuyển Slovenia trong loạt trận vòng loại World Cup gặp Kosovo và Thụy Sĩ.