
Huyền thoại Gary Neville đã thẳng thắn tuyên bố rằng chiến thắng 2-0 trước Sunderland không đủ để giúp HLV Ruben Amorim "thoát hiểm" khỏi chiếc ghế nóng tại Manchester United, đồng thời kịch liệt chỉ trích việc chiến lược gia này đổ lỗi cho giới bình luận viên đang làm ảnh hưởng đến niềm tin của các cầu thủ.
Theo Neville, một trận thắng trước Sunderland chỉ mang lại "sự nhẹ nhõm" tạm thời chứ không phải là điều đáng để ăn mừng, bởi thành tích chung của đội bóng vẫn còn quá tệ hại.
Phản pháo lại quan điểm của Amorim rằng những lời chỉ trích trên truyền thông đang len lỏi vào tâm trí cầu thủ, Neville đã có những phát biểu vô cùng đanh thép.
"Nếu các bình luận viên có thể ảnh hưởng đến tâm lý của bạn thì bạn không nên chơi cho câu lạc bộ này." Neville đáp trả.
Cựu danh thủ Quỷ đỏ nhắc lại quá khứ khi thế hệ của ông từng bị huyền thoại Alan Hansen chê bai là "không thể giành được gì với những đứa trẻ" nhưng vẫn đứng vững và vươn lên. Ông nhấn mạnh rằng việc đối mặt với áp lực và chỉ trích là điều bắt buộc khi khoác áo Man Utd.
Cựu đội trưởng Man Utd cũng lên án "thói quen đổ lỗi" và cho rằng đó là "điều tồi tệ nhất bạn có thể làm trong đời." Thay vì tìm lý do từ bên ngoài, ông kêu gọi các cầu thủ và ban huấn luyện phải tự chịu trách nhiệm cho những màn trình diễn yếu kém của mình.
Theo Neville, việc Man Utd phải chật vật và cảm thấy áp lực trước một trận đấu sân nhà với Sunderland tự nó đã là một vấn đề lớn. Ông kết luận rằng cách duy nhất để HLV Amorim và các học trò dập tắt mọi chỉ trích là phải giành chiến thắng một cách ổn định và liên tục, điều mà họ đã không làm được trong suốt thời gian qua.