
Chấn thương của Rice khiến HLV Arteta lo ngại.
Đây là trận đấu thứ 300 trên cương vị HLV trưởng của Mikel Arteta, một cột mốc đáng nhớ trong hành trình dẫn dắt “Pháo thủ”. Arsenal nhập cuộc tự tin, kiểm soát hoàn toàn thế trận và sớm định đoạt kết quả với hai bàn thắng. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng nhanh chóng bị lu mờ bởi những lo ngại liên quan đến tình hình chấn thương của các trụ cột.
Đội trưởng Martin Odegaard là người đầu tiên phải rời sân ngay trong hiệp một sau một pha va chạm mạnh vào đầu gối. Dù đã cố gắng thi đấu tiếp sau khi được các nhân viên y tế chăm sóc, nhưng tiền vệ người Na Uy cuối cùng vẫn phải nhường chỗ cho Martin Zubimendi.
Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Declan Rice – người đối đầu với đội bóng cũ West Ham – cũng tự yêu cầu rời sân ở phút 79. Tiền vệ người Anh cảm thấy đau vùng lưng và không thể tiếp tục thi đấu. Đây là một tin không vui với cả Arsenal lẫn tuyển Anh, khi “Tam sư” chuẩn bị bước vào các trận đấu với Xứ Wales và Latvia.
Phát biểu sau trận, HLV Arteta chia sẻ với Sky Sports: “Ồ, cậu ấy không ổn vì chính cậu ấy đã yêu cầu thay người. Cậu ấy bị đau lưng và không thể tiếp tục. Đây là điều rất hiếm gặp ở Declan, nên chúng tôi cần đánh giá kỹ lưỡng hơn.”
Dù chiến thắng giúp Arsenal tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League – đặc biệt trong bối cảnh Liverpool thất bại trước Chelsea – nhưng những dấu hiệu không mấy tích cực về thể trạng của Odegaard và Rice khiến Arteta có lý do để lo lắng trong hành trình sắp tới.