
HLV Arne Slot có lý do để lo lắng cho phong độ của Liverpool.
Sau các thất bại trước Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh và Galatasaray ở Champions League, “The Kop” tiếp tục gục ngã tại Stamford Bridge với tỷ số 1-2 trước Chelsea trong một trận đấu được chính HLV Slot nhận định là khá cân bằng.
Liverpool để Chelsea vượt lên trong hiệp một sau cú sút xa đẹp mắt của Moises Caicedo. Dù sớm bị dẫn trước, đội bóng vùng Merseyside vẫn thi đấu nỗ lực và được đền đáp bằng bàn gỡ hòa của Cody Gakpo ở hiệp hai sau pha dứt điểm cận thành. Trận đấu tưởng như sẽ khép lại với tỷ số hòa, thì bước ngoặt xảy đến ở những phút cuối.
Estevao Willian – tài năng trẻ người Brazil – ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Đây là pha lập công đầu tiên của cầu thủ 18 tuổi cho Chelsea, đồng thời cũng là đòn trừng phạt cho sự thiếu chắc chắn trong khâu tổ chức phòng ngự của Liverpool. Mặc dù hàng thủ Chelsea thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương, đoàn quân của Enzo Maresca vẫn tận dụng tốt cơ hội để giành trọn 3 điểm.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Slot cho rằng hai đội đã chơi ngang ngửa và cơ hội rõ rệt nghiêng về phía Liverpool trong hiệp một. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc để thủng lưới ở những thời điểm nhạy cảm – như phút bù giờ trước Palace hay cuối trận với Chelsea – đang khiến đội bóng phải trả giá đắt.
Trận thua này không chỉ kéo dài chuỗi kết quả tệ hại mà còn bộc lộ vấn đề trong tinh thần và tổ chức lối chơi của Liverpool. Những chệch choạc hiện tại có thể là hệ quả từ quá trình chuyển giao sau thời Klopp, nhưng nếu không nhanh chóng khắc phục, họ có nguy cơ tụt lại trong cuộc đua top đầu.
Kỳ nghỉ quốc tế đến đúng lúc để Liverpool “tái lập trình”. Bốn trận đấu sắp tới gặp Manchester United, Brentford, Aston Villa và Manchester City sẽ là thử thách thực sự, đồng thời là cơ hội để Arne Slot chứng minh năng lực trước áp lực ngày một lớn từ người hâm mộ.