
Cody Gakpo đã có những chia sẻ thẳng thắn sau màn trình diễn của Liverpool tại Stamford Bridge, nơi Chelsea đã giành chiến thắng muộn màng nhờ pha lập công của Estevao Willian ở phút thứ năm của thời gian bù giờ. Đối với tiền đạo người Hà Lan, thất bại này "rất khó nuốt trôi", bởi anh tin rằng đội khách đã chơi thứ bóng đá "tốt hơn" và xứng đáng có được một kết quả tích cực hơn.
Trận đấu diễn ra với thế giằng co khi đội chủ nhà phá vỡ thế bế tắc ở phút thứ 14 sau một siêu phẩm của Moises Caicedo. Gakpo đã gỡ hòa cho The Reds ở phút 63 sau đường kiến tạo của Alexander Isak, nhưng nỗ lực của anh đã trở nên vô ích khi cầu thủ vào sân thay người Estevao ấn định chiến thắng đầy kịch tính, khiến nỗi thất vọng của HLV Arne Slot càng thêm chồng chất.
Thất bại tại Stamford Bridge là trận thua thứ ba liên tiếp của Liverpool trên mọi đấu trường. Sau khi có được năm chiến thắng trong năm trận mở màn, họ đã bất ngờ gục ngã trước Crystal Palace vào cuối tuần trước.
Những vết nứt trong bộ áo giáp của họ tiếp tục lộ ra trong trận thua mờ nhạt trước gã khổng lồ Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray tại Champions League hồi giữa tuần. Kết quả này đã chính thức gióng lên hồi chuông báo động tại Anfield, khi Arsenal đã vượt mặt nhà đương kim vô địch để chiếm vị trí đầu bảng Ngoại hạng Anh.
Chia sẻ sau trận đấu, Gakpo cho biết: "Thật khó để chấp nhận. Rõ ràng chúng tôi đã đối đầu với một đội bóng rất mạnh. Trong hiệp hai, chúng tôi đã chiến đấu hết mình để tìm bàn gỡ và tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt hơn họ một chút, nhưng họ lại nguy hiểm trong các pha phản công. Việc để thủng lưới ở phút cuối cùng thật khó nuốt trôi."
Anh cũng nói về phong độ đáng lo ngại của đội: "Khi bạn thi đấu cho một câu lạc bộ lớn như thế này, việc thua ba trận liên tiếp là điều không đủ tốt. Chúng tôi, những cầu thủ, đều nhận thức rất rõ về tình hình và biết mình cần phải làm gì, đó là quay trở lại con đường chiến thắng."
Sau kỳ nghỉ quốc tế sắp tới, thầy trò HLV Slot sẽ rất khao khát lật ngược tình thế. Họ sẽ đối đầu với Manchester United tại Anfield.