
Trận hòa 1-1 giữa Manchester United và Arsenal tại Old Trafford hôm 9 tháng 3 đã để lại nhiều dư âm, đặc biệt là siêu phẩm đá phạt của Bruno Fernandes khiến người hâm mộ trầm trồ.
Bàn thắng này không chỉ thể hiện tài năng cá nhân của tiền vệ người Bồ Đào Nha mà còn làm nổi bật sự khéo léo trong chiến thuật của Man United. Một số ý kiến cho rằng thủ môn David Raya của Arsenal đã đứng sai vị trí, dẫn đến việc không thể cản phá cú sút. Nhưng liệu có công bằng khi đổ lỗi hoàn toàn cho Raya?
Trước hết, cần nhìn nhận rằng bàn thắng của Fernandes không chỉ đến từ kỹ thuật cá nhân mà còn là sản phẩm của sự phối hợp thông minh từ đồng đội. Casemiro và Joshua Zirkzee đã đóng vai trò quan trọng khi di chuyển khéo léo, che khuất tầm nhìn của Raya ngay trước khi cú sút được tung ra. Như Jamie Redknapp phân tích trên Sky Sports, khoảng trống mà Raya cố ý để lại trong bức tường phòng ngự đã bị hai cầu thủ Man United lấp đầy đúng thời điểm, khiến thủ môn này không thể phản ứng kịp khi bóng bay qua tường rào. Đây là một nước cờ tinh quái, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong các tình huống cố định của đội bóng dưới thời Ruben Amorim.
Thứ hai, tranh cãi về vị trí hàng rào phòng ngự cũng là một yếu tố đáng chú ý. Trọng tài Anthony Taylor đã yêu cầu hàng rào Arsenal đứng cách bóng 11,2 yard (1 yard tương đương 0.9 mét), vượt quá quy định tối thiểu 10 yard của luật bóng đá. Khoảng cách này, dù chỉ chênh lệch hơn một yard, đã tạo điều kiện để Fernandes dễ dàng đưa bóng vượt qua hàng rào và hạ thấp quỹ đạo khi tới khung thành. Christian Eriksen thậm chí còn thừa nhận sau trận rằng điều này “rất có lợi” cho Man United. Rõ ràng, sai lầm trong việc định vị hàng rào không nằm ở Raya mà thuộc về quyết định của trọng tài, thứ mà thủ môn không thể kiểm soát.

Cuối cùng, hãy nhìn vào chính cú sút của Fernandes. Với quỹ đạo hoàn hảo và lực xoáy hiểm hóc, ngay cả khi Raya có tầm nhìn tốt hơn, việc cản phá vẫn là một thách thức lớn. Trước đó, Fernandes cũng từng ghi bàn tương tự trước Everton, cho thấy anh đang đạt phong độ cao ở các tình huống đá phạt. Đổ lỗi cho Raya trong trường hợp này có phần bất công, khi anh đã chơi tốt trong phần còn lại của trận đấu, thậm chí thực hiện một pha cứu thua xuất sắc, ngăn Fernandes ghi bàn thứ hai.