Đội hình tiêu biểu vòng 20 giải Ngoại Hạng Anh

16:00 Thứ năm 05/01/2012

Manchester City và Newcastle United là hai điểm sáng nhất của vòng đấu 20 giải Ngoại Hạng Anh khi có cùng chiến thắng trên sân nhà với tỉ số 3-0 lần lượt trước Liverpool và Manchester United.

Thủ môn: Petr Cech (Chelsea)
Andre Villas-Boas phải cảm ơn sự toả sáng kịp lúc của các ngôi sao để giúp Chelsea đánh bại Wolves 2-1, đồng thời góp phần làm giảm sức ép lên huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, vốn đã lên rất cao sau trận thua muối mặt 1-3 trước Aston Villa. Ramires và Lampard là hai cầu thủ ghi bàn bên phía Chelsea nhưng Cech mới là người chơi xuất sắc nhất với các pha cứu thua không tưởng, đặc biệt là tình huống cản phá cú đánh đầu từ cự ly gần của Kevin Doyle trong những phút bù giờ, qua đó bảo vệ chiến thắng với cách biệt tối thiểu dành cho The Blues.

Hậu vệ phải: Craig Gardner (Sunderland)
Tiếp nối màn trình diễn xuất sắc trong trận gặp Manchester City, Gardner lại một nữa toả sáng trong đội hình thi đấu của Mèo Đen trong chiến thắng 4-1 của Sunderland trước Wigan ngay tại DW. Nếu không nhờ Gardner phá bóng trên vạch vôi sau cú sút của tiền đạo đội chủ nhà và lên tiếng sau đó với cú nã đại bác từ tình huống sút phạt ở cự ly hơn 30m, có lẽ chưa biết điều gì sẽ xảy ra bởi Wigan mới là những người chơi hay hơn trong hiệp một.

Trung vệ: Gary Cahill (Bolton)
Cahill đang trên đường chuyển đến thi đấu cho Chelsea và nếu như trận gặp Everton vừa qua là trận đấu cuối cùng của anh dưới màu áo Bolton thì đó sẽ là một màn chia tay tuyệt vời. Chính Cahill là người đã mang lại bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho Bolton, đồng thời giúp The Trotters thoát khỏi đáy bảng xếp hạng.

Cahill có một màn chia tay tuyệt vời cùng Bolton. Ảnh:Internet.

Trung vệ: Vincent Company (Manchester City)
Company tiếp tục thi đấu vô cùng chắc chắn ở hàng phòng ngự nửa xanh thành Manchester, cùng với Silva và Aguero là những người góp công lớn nhất cho vị trí đầu bảng của Man City tính đến thời điểm này. Anh đã cản phá hiệu quả các pha tấn công của Liverpool, đặc biệt là sau khi đội chủ sân Etihad có dấu hiệu chủ quan trong hiệp hai sau khi đã dẫn trước Liverpool với tỉ số 2-0 sau 45 phút đầu tiên.

Hậu vệ trái: Benoit Assou-Ekotto (Tottenham)
Trận Tottenham và West Brom đã diễn ra khá căng thẳng với nhiều chấn thương dành cho hai đội. Tuy nhiên Ekotto vẫn thi đấu khá ngoan cường và bàn thắng duy nhất của Defoe bên phía Gà Trống bắt nguồn từ tình huống dâng cao tham gia tấn công của Ekotto bên phía cánh trái.

Tiền vệ phải: Yohan Cabaye (Newcastle)
Phát hiện mới của Premier League mùa giải này tiếp tục thi đấu xuất sắc với bàn thắng thứ hai ghi vào lưới Manchester United cùng với tình huống sút phạt suýt thành bàn.

Tiền vệ phòng ngự: Yaya Toure (Manchester City)
Mạnh mẽ trong những pha tranh chấp, Toure đã giúp Man xanh làm chủ hoàn toàn ở khu vực giữa sân. Bên cạnh đó, Toure là người đã ghi bàn mở tỉ số sau tình huống đá phạt góc của Silva, trước khi có pha đi bóng dũng mãnh trong vòng cấm địa của Liverpool mang lại cho Man City quả penalty tạo điều kiện cho Milner ấn định tỉ số 3-0.

Tiền vệ tấn công: Frank Lampard (Chelsea)
"Người không phổi" đã đập tan những lời chỉ trích nhắm vào anh khi ghi bàn mang lại chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Chelsea trước Wolves. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của Chelsea sau bốn trận trước đó chỉ biết hoà và thua trong khuôn khổ Premier League.

Tiền vệ trái: David Silva (Manchester City)
Silva tiếp tục là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải này khi tiếp tục là nhân tố chính tạo nên sự gắn kết trong lối chơi của Man City. Anh tham gia vào cả hai bàn thắng đầu tiên của Man City vào lưới Liverpool cùng với những tình huống đi bóng, di chuyển, chuyền bóng hết sức thông minh trong cả trận.

Silva đi bóng giữa vòng vây các cầu thủ Liverpool. Ảnh: Internet.

Tiền đạo: Peter Crouch (Stoke City)
Cú đúp ghi vào lưới Blackburn trong hiệp một đã là bàn thắng thứ 100 và 101 tiền đạo cao kều này ghi được tại Premier League. Anh tiếp tục là mối đe doạ cho hàng phòng ngự đối phương, đặc biệt là trong những pha bóng bổng.

Tiền đạo: Demba Ba (Newcastle)
Sự trở lại của Ferdinand hứa hẹn sẽ mang lại sự chắc chắn hơn cho hàng phòng ngự M.U nhưng rốt cục họ đành phải chấp thua trắng ba bàn không gỡ, trong đó một phần nguyên nhân là do phong độ xuất sắc của Demba Ba. Pha ghi bàn từ đường phát bóng của thủ thành Tim Krul đã là bàn thắng thứ 15 của cầu thủ này sau 15 trận thi đấu cho Chích Choè.

Hải Đăng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục