Hôm qua, các cầu thủ Barcelona đã được huấn luyện viên Hansi Flick cho phép nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày. Theo kế hoạch ban đầu, sau buổi tập phục hồi vào thứ Tư, toàn đội sẽ không phải hội quân cho đến sáng ngày hôm sau.
Quyết định xả trại này của chiến lược gia người Đức nhằm giúp các học trò phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần sau trận đấu căng thẳng gặp PSG tại Champions League vào rạng sáng thứ Tư giờ Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là cách ban huấn luyện giảm tải áp lực từ lịch thi đấu vô cùng khắc nghiệt mà các cầu thủ chuyên nghiệp đang phải gồng gánh ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn ĐTQG ở mùa giải năm nay.
Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu của dàn sao xứ Catalan đang lên rất cao. Bất chấp lệnh nghỉ ngơi từ ban huấn luyện, một nhóm cầu thủ vẫn quyết định tự nguyện có mặt tại khu tổ hợp tập luyện Ciudad Deportiva. Mục tiêu của họ rất rõ ràng: là duy trì nền tảng thể lực sung mãn nhất để chuẩn bị cho trận Siêu kinh điển (El Clasico) mang tính bước ngoặt tại La Liga diễn ra vào rạng sáng 03h00 ngày 26/10 trên thánh địa Spotify Camp Nou.
Thay vì rèn luyện các bài tập chiến thuật hay vận động với cường độ cao trên sân cỏ, nhóm cầu thủ này chủ yếu tập trung vào các liệu pháp phục hồi, vật lý trị liệu và chăm sóc cơ bắp. Hơn ai hết, họ hiểu rõ tầm quan trọng của việc "nuông chiều" đôi chân sau khi phải cày ải hàng loạt trận đấu với cường độ liên tục. Danh sách những ngôi sao tự nguyện đến sân tập bao gồm Lamine Yamal, Pedri, Fermin Lopez, Gerard Martin, Xavi Espart và thủ môn Wojciech Szczesny.
Bên cạnh đó, nhóm cầu thủ đang dính chấn thương gồm Roony Bardghji, Andreas Christensen, Jules Kounde, Eric García và Dani Olmo cũng có mặt để tiếp tục các bài tập phục hồi riêng biệt, nhằm sớm trở lại phục vụ đội bóng dưới thời Flick. Trong số các ca chấn thương này, hậu vệ người Pháp Jules Koundé là cái tên duy nhất có hy vọng mong manh để kịp bình phục góp mặt trong trận Siêu kinh điển cuối tuần này, dù khả năng đó được đánh giá là rất khó xảy ra.












