Ghế nóng của huấn luyện viên Michael Carrick đang lung lay dữ dội trước thềm màn tiếp đón Bournemouth trên sân Old Trafford. Thất bại bẽ bàng 1-4 dưới tay Como tại Champions League đẩy Manchester United vào khởi đầu mùa giải tệ nhất kể từ năm 1986. Đáng nói, đội trưởng Bruno Fernandes còn công khai chỉ trích chiến thuật của người thầy sau trận thua bạc nhược trên đất Ý. Dù ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford không đưa ra án phạt nội bộ nào cho thủ quân người Bồ Đào Nha – trái ngược với trường hợp Lisandro Martinez bị phạt tiền khi mất bình tĩnh trước Atletico Madrid một tuần trước đó, nội bộ phòng thay đồ rõ ràng đang rạn nứt.
Lên tiếng trên kênh The United Stand, huyền thoại Wayne Rooney cho rằng Carrick cần mạnh tay gạch tên tiền vệ kiến thiết số 8 khỏi đội hình xuất phát: "Tôi nghĩ đã đến lúc Bruno cần được nghỉ ngơi. Cậu ấy có thể cần huấn luyện viên yêu cầu đi nghỉ xả hơi một tuần bởi mùa giải vừa qua quá dài, rồi lại đến kỳ World Cup mệt mỏi. Cậu ấy thi đấu quá nhiều và dường như không còn giữ được sự sắc bén vốn có."
Cựu thủ quân tuyển Anh chỉ ra rằng ở mùa giải trước đó, Bruno chơi bùng nổ để ẵm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh với kỷ lục 21 pha kiến tạo cùng 9 bàn thắng, dẫn tới dấu hiệu quá tải khi bước vào chiến dịch hiện tại. Rooney còn nhắc lại việc Sir Alex Ferguson từng cho phép Cristiano Ronaldo đi nghỉ đột xuất giữa mùa để nạp lại năng lượng, xem đây là bài học mà Carrick nên áp dụng với Bruno nhằm tránh đẩy cậu học trò vào tình trạng kiệt sức và ức chế tâm lý.
Bên cạnh lời khuyên về mặt nhân sự, Rooney tỏ rõ sự kinh ngạc trước màn trình diễn đáng quên trước Como, đồng thời gay gắt ví von các cầu thủ Quỷ đỏ như những đứa trẻ ích kỷ chỉ biết trốn tránh trách nhiệm. Trước sức ép nghẹt thở từ dư luận lẫn nguy cơ bị sa thải cận kề, quyết định cất trụ cột quan trọng bậc nhất lên băng ghế dự bị có thể trở thành canh bạc sống còn đối với Carrick trong nỗ lực cứu vãn con tàu đắm Manchester United.













