Trận thua muối mặt 1-4 trước Como chỉ là chương mới nhất trong quỹ đạo lao dốc không phanh của Manchester United những năm qua. Trên Sky Sports, Trưởng ban phóng viên Kaveh Solhekol chỉ ra rằng thảm họa trên sân cỏ nước Ý thực chất là giọt nước tràn ly của hơn hai thập kỷ bất ổn và quản lý yếu kém.
Giữa làn sóng phẫn nộ của người hâm mộ, Solhekol đứng về phía các trụ cột khi họ lên tiếng chỉ trích đội bóng. Ông cho biết: "Tôi không có vấn đề gì với những gì Bruno Fernandes đã nói. Tôi nghĩ nó khá mới mẻ. Những cầu thủ này quá thất vọng với cách điều hành câu lạc bộ và họ muốn truyền đạt cho người hâm mộ biết rằng đang có điều gì đó bất ổn, cả ở thượng tầng lẫn trong phòng thay đồ."
Nhà báo này cũng đặt câu hỏi thực tế về chất lượng đội hình hiện tại: có bao nhiêu cầu thủ đủ sức đá chính cho Arsenal, Liverpool hay Man City? Việc Bruno Fernandes tự hỏi "tại sao mình vẫn ở đây?" hoàn toàn là điều dễ hiểu.
Điểm sáng duy nhất của Man United lúc này là doanh thu kỷ lục, nhưng chừng đó không thể che lấp khoản nợ khổng lồ mà gia đình Glazer trút lên đầu câu lạc bộ – tiêu tốn hơn 2 tỷ bảng trong 20 năm qua. Sự bi đát lên đến đỉnh điểm khi nhiều CĐV cay đắng thừa nhận: "Sẽ tốt thôi nếu chúng ta phải xuống hạng. Khi đó, giới chủ có thể bán câu lạc bộ và chúng ta bắt đầu lại."
Cấu trúc thượng tầng của "Quỷ đỏ" hiện là một mớ hỗn độn. Sir Jim Ratcliffe và INEOS đã nỗ lực, nhưng ông chỉ được phép ở Anh 90 ngày mỗi năm, trong khi nhà Glazer sống tại Mỹ. Tình trạng lãnh đạo vắng mặt, cùng việc sa thải 40% nhân sự đã quét sạch những giá trị truyền thống cuối cùng. Giờ đây, việc Man United thua Brentford hay Brighton không còn là bất ngờ.
Thậm chí, Solhekol tin rằng dù Sir Alex Ferguson có trở lại, ông cũng không thể dọn dẹp mớ hỗn độn này. Đáng buồn thay, chính Sir Alex từng gián tiếp mở đường cho nhà Glazer thâu tóm Man United qua vụ tranh chấp quyền phối giống ngựa Rock of Gibraltar 21 năm trước.
"Bạn có thể đưa Sir Alex Ferguson trở lại, và mọi thứ cũng sẽ chẳng thay đổi," Kaveh Solhekol khẳng định. "Những gì ông ấy đạt được trên sân bóng thật đáng kinh ngạc, nhưng chính ông ấy cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp gia tộc Glazer trở thành chủ sở hữu của Manchester United và tất cả những gì đã diễn ra sau đó."
Cuối cùng, áp lực khổng lồ đang bóp nghẹt Michael Carrick. Trái với sự giận dữ hay thách thức cần có của một HLV sau trận thua, Carrick tỏ ra rệu rã và mất hết tinh thần chiến đấu. "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ông ấy mất việc, hoặc tự ném khăn trắng xin hàng và nói: 'Tôi không cần thứ này trong đời. Công việc này quá sức chịu đựng'", Solhekol kết luận.












