Bukayo Saka chuẩn bị bước vào cuộc kiểm tra y tế quan trọng để xác định mức độ chấn thương cơ đùi. Hiện tại, ban lãnh đạo và người hâm mộ Arsenal đang nín thở chờ đợi kết quả từ trụ cột số một trên hàng công.
Ngôi sao người Anh đã phải nhăn nhó rời sân chỉ sau 10 phút thi đấu trong trận hòa 2-2 đầy kịch tính của Pháo thủ trước Bayern Munich tại đấu trường Champions League rạng sáng thứ Năm (theo giờ Việt Nam). Dù sau đó Saka có thể tự đi bộ tập tễnh rời sân Allianz Arena mà không cần đến nạng, tình trạng của anh vẫn mang đến sự bất an lớn. Trực tiếp lên tiếng sau trận đấu, HLV Mikel Arteta không giấu được sự lo âu khi thừa nhận:
"Tình hình trông không khả quan chút nào".
Theo kế hoạch ban đầu, Pháo thủ sẽ bay về Anh ngay trong đêm, nhưng các quy định hạn chế không lưu đã buộc toàn đội phải ngủ lại Munich. Toàn đội được nghỉ ngơi vào hôm nay, riêng Saka phải tiến hành hàng loạt bài kiểm tra y tế nhằm đánh giá chính xác thời gian anh phải ngồi ngoài. Cả đội sẽ trở lại tập luyện vào thứ Sáu để chuẩn bị cho trận đấu cuối tuần.
Việc mất Saka vào thời điểm nhạy cảm này là một đòn giáng vô cùng nặng nề vào tham vọng của đội chủ sân Emirates. Lực lượng chạy cánh của Arsenal vốn đã mỏng nay lại càng thêm chắp vá, bởi Christos Tzolis cũng vừa dính chấn thương gân kheo đợt tập trung đội tuyển Hy Lạp.
Để giải bài toán nhân sự trong cuộc tiếp đón Everton trên sân nhà vào lúc 21h00 ngày 24/10, HLV Arteta nhiều khả năng sẽ trao ấn kiếm cho Eberechi Eze, tác giả bàn mở tỷ số tại Munich, thi đấu cùng Noni Madueke.
Ngoài ra, thần đồng 16 tuổi Max Dowman cũng là một phương án dự phòng chất lượng từ ghế dự bị. Cầu thủ trẻ này từng gieo sầu cho chính Everton hồi tháng 3, khoảnh khắc lịch sử giúp anh chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại kỷ nguyên Ngoại hạng Anh khi mới 16 tuổi 73 ngày.













