Tối 19/8, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Malaysia 2-0 trên sân nhà Mỹ Đình ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 nhờ cú đúp của tiền đạo Nguyễn Xuân Son.
Giành chiến thắng thuyết phục với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chính thức tiến vào chung kết gặp lại kình địch Thái Lan, tái hiện lại trận chung kết của 2 năm trước.
Đáng chú ý, với hai pha lập công này, Xuân Son đã sở hữu tổng cộng 5 bàn thắng tại giải đấu, san bằng thành tích với đồng đội Nguyễn Đình Bắc trên bảng xếp hạng Vua phá lưới.
Nói về cuộc đua nội bộ thú vị này, Đình Bắc đã có những chia sẻ đầy bất ngờ nhưng rất trưởng thành. Tiền đạo thuộc biên chế CAHN khẳng định danh hiệu cá nhân không phải là mục tiêu lớn nhất:
"Việc tôi hay Xuân Son ghi nhiều bàn không quan trọng, mục tiêu cuối cùng là chức vô địch. Nếu Xuân Son giành Vua phá lưới thì cũng rất tốt cho đội".
Đồng quan điểm với người đàn em, Xuân Son cho biết: "Điều mà tôi mong muốn là mình có thể đóng góp cho toàn đội để giành chiến thắng. Điều tôi muốn nữa là chuẩn bị bản thân với một thể trạng tốt nhất. Tôi chơi vì đội bóng của mình, dù là HLV cho tôi chơi 30 phút hay là 90 phút".
Chứng kiến tinh thần của các học trò, HLV Kim Sang-sik tỏ ra rất hài lòng. Chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá cao sức trẻ và nền tảng thể lực dồi dào giúp Đình Bắc hoàn thành trọn vẹn 90 phút thi đấu.
Đồng thời, ông cũng kỳ vọng Xuân Son sẽ ghi 3 bàn ở trận chung kết tới đây. HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh, việc Xuân Son, Đình Bắc cùng các cầu thủ khác nỗ lực thể hiện hết mình đã tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh.
Đây chính là chìa khóa quan trọng để giúp đội tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng cuối cùng trước người Thái.












