David Moyes, người kế nhiệm Sir Alex Ferguson vào năm 2013, khẳng định những biến động kéo dài của Manchester United trong hơn một thập kỷ qua là minh chứng cho việc CLB đã đánh mất nền tảng ổn định vốn là bản sắc của đội bóng.
Trước khi cùng Everton trở lại Old Trafford, Moyes cho biết ông đã nhìn thấy vấn đề ngay từ ngày đầu nhậm chức: “Tôi luôn nghĩ khi nhận công việc đó, tôi sẽ không thể sửa chữa mọi thứ một cách nhanh chóng. Không lâu sau khi vào làm, tôi nhận ra đội bóng cần thời gian.”
Moyes cũng giải thích vì sao ông không bất ngờ khi MU trải qua nhiều năm thất vọng: “Không chỉ sức mạnh của Manchester United quyết định mọi thứ. Khi đó Manchester City, Liverpool, Chelsea và Arsenal đều cực kỳ mạnh. Họ liên tục cải thiện và nâng cấp đội hình.”
Dù nhiệm kỳ kéo dài 11 tháng “không thành công vì nhiều lý do”, Moyes khẳng định ông đã buông bỏ quá khứ. Tuy vậy, ông cho rằng những gì diễn ra với MU suốt 12 năm qua phản ánh sự thay đổi văn hóa: “Lịch sử Manchester United không phải là như vậy. Họ từng có một nền văn hóa tuyệt vời, kiên trì với các HLV và đưa những cầu thủ trẻ từ học viện lên đội một. Đó là những giá trị mà Sir Alex đã gây dựng.”
Ở chiều ngược lại, HLV Ruben Amorim – người đang dẫn dắt MU – vẫn thận trọng dù đội có chuỗi 5 trận bất bại. Ông cảnh báo: “Tôi không thích nói rằng cơn bão đã qua. Mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc.”
Amorim nhắc lại rằng việc không thắng trong hai trận gần nhất khiến ông không hài lòng: “Bất bại không phải là đủ. Nếu chúng tôi không thắng, tôi không cảm thấy mình đang bất bại.”
Man United hiện mất Sesko vì chấn thương đầu gối, trong khi Hojlund đã rời đội theo dạng cho mượn. Khi bị hỏi liệu có tiếc nuối khi thiếu tiền đạo, Amorim giải thích rằng khó có thể giữ tất cả cầu thủ ở lại: “Những CLB lớn không thể làm tất cả mọi người hài lòng. Chúng tôi phải dành cơ hội cho các tài năng trẻ.”












