![]() |
Gọi là đoàn bởi sự đông đúc của một tập thể đi cùng một chuyến bay, ăn cùng một chỗ, ngủ cùng một khách sạn và rôm rả tấp nập với cái áo “đi tìm sự thật” hoặc “chống lại những thông tin bất lợi”.
Tôi tin chắc tòa soạn của tờ báo đưa ra thông tin Công Phượng sinh năm 1993 hay 1995 cũng không ngờ hiệu ứng đấy đã lan tỏa nhanh và sâu, cũng như được nhiều báo “hưởng ứng” dây chuyền “đi tìm sự thật” đấy. Từ hai phóng viên đến Đô Lương tìm hiểu, ghi âm và quay phim để lấy tư liệu nay đã có nhiều “đoàn” ăn ở VIP ra đấy…
Đô Lương vốn yên tĩnh và bình yên giờ sôi động hẳn với nhiều đội ngũ lên xuống theo tuyến đường Vinh - Đô Lương sau những chuyến bay Tân Sơn Nhất - Vinh…
Đô Lương trước đến giờ có bao giờ tấp nập đoàn này đoàn nọ, nay cả cán bộ xã Mỹ Sơn lẫn huyện Đô Lương, rồi công an cũng xăng xái hết mình làm cái việc đi tìm hồ sơ gốc. Thậm chí là đến khi công an họp báo và công bố xong rồi, thì VFF lại tiếp tục cử đoàn thanh tra xuống Đô Lương để tìm hiểu…
Đến giờ thì nhiều người hài hước nói rằng cái huyện Đô Lương nghèo đấy từ khi dòng người ồn ào đổ về nay đã được gọi “trại” đi là… Lương Đô.
Chợt chạnh lòng, khi nghĩ đến cậu bé Bùi Văn Phúc hôm nào thật thà kể chuyện với các anh nhà báo giờ đặt bút ký vào đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan truyền thông và quản lý truyền thông để xử những người đã trích lời em không đúng.
Hôm qua lại nghe những người bên tờ báo nọ chua chát nói rằng họ không biết lời cậu bé đấy nói có là sự thật hay không, nhưng nếu phải chứng minh bằng cái cách trưng ra băng ghi âm của cậu bé đấy, thì đau lòng thật.
Huyện Đô Lương bình lặng ngày nào giờ ồn ào khi bị đọc “trại” tên là Lương Đô…
Nguyễn Nguyên |
00:00 30/11/-0001















