Chelsea xuống dốc: Âm mưu của nhóm “quyền lực đen”?

00:58 Thứ ba 21/02/2012

Có một giả thuyết được đặt ra: sự xuống dốc của Chelsea là do sự nhúng tay của nhóm “quyền lực đen”, nhóm những cầu thủ trụ cột có quyền uy trong đội bóng.

Mọi nghi ngờ bắt đầu nổ ra khi các camera trong đường hầm ở trận đấu giữa Chelsea và Birmingham City thuộc vòng 5 cúp FA đã ghi lại được cảnh Didier Drogba đứng nói chuyện với một nhóm các cầu thủ trong đó có thủ thành Petr Cech, hậu vệ Ivanovic, tiền vệ Mikel, Meireles và Ramires. Sau cuộc nói chuyện đó, các cầu thủ Chelsea đã ra sân thi đấu trong hiệp 2 với một tinh thần quyết tâm hơn hẳn và đã có được bàn thắng san hòa tỷ số, tránh một trận thua muối mặt ngay trên sân nhà. Chứng kiến cảnh tượng này, không ít người sẽ cho rằng các cầu thủ Chelsea giờ đây đã không còn nghe theo lệnh của Villas Boas nữa, mà thay vào đó họ làm theo những lời chỉ bảo của những đàn anh trong đội như Drogba, Cech, hai trong số những công thần và là đại diện của nhóm “quyền lực đen” từng được nhắc tới tại Chelsea.

Villas Boas đang bị chính các cầu thủ chống lại?

Nhóm "quyền lực đen" này bao gồm những cầu thủ người Anh và một số công thần đã gắn bó lâu dài với Chelsea như John Terry, Lampard, Ashley Cole, Cech hay Drogba... Họ có một quyền lực rất lớn trong phòng thay đồ, thậm chí còn hơn cả HLV. Rất nhiều những giả thuyết, những lí do đã được đưa ra để phân tích nguyên nhân dẫn đến việc Chelsea thi đấu sa sút đến vậy. Và một trong số đó có liên quan đến nhóm “quyền lực đen”. Theo một số nhận định, chính nhóm quyền lực đen này đã tỏ ra bất mãn với cách làm việc của Villas Boas và muốn đá văng chiến lược gia trẻ tuổi người Bồ ra khỏi chiếc ghế HLV trưởng bằng cách “chủ động” thi đấu kém cỏi trên sân, qua đó gây sức ép lên Abramovich buộc ông chủ người Nga phải tiến hành sa thải Villas Boas. Ngay từ khi mới nhậm chức hồi đầu mùa giải đã có rất nhiều ý kiến cho rằng nếu muốn thành công tại Chelsea, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Boas là phải dẹp yên được phòng thay đồ, tập trung quyền lực trong tay, lấy được sự ủng hộ của các cầu thủ trụ cột. Nhưng xem ra cho đến thời điểm này “Mourinho đệ nhị” đã thất bại.

Liệu có phải là một sự ngẫu nhiên khi tất cả các trụ cột ở các tuyến của Chelsea đều thi đấu đồng loạt sa sút đến vậy. Có thể kể ra đây thủ thành Petr Cech, một trong hai thủ thành xuất sắc nhất ngoại hạng Anh mùa trước (cùng với Joe Hart), nhưng đã không còn là chính mình mùa giải này. Cech đã để thua tới 31 bàn trong mùa giải này, chỉ còn kém thành tích của cả mùa trước đúng 2 bàn. Điều đáng nói, Cech là một trong những thủ môn chịu ít cú sút nhất trong số các thủ môn ra sân thường xuyên ở Premier League. Và chứng kiến những bàn thua của Cech, không ít trong số đó là những pha bóng hoàn toàn có thể cản phá được. Ngoài Cech, Didier Drogba cũng sa sút một cách “bất ngờ”. Mùa trước sau 36 trận đấu ở giải ngoại hạng, “Voi rừng” ghi được 11 bàn thắng và kiến tạo 13 lần. Mùa này, sau 15 trận, con số đó lần lượt là 3 và 1.

Mourinho "xịn" đã phải ra đi vì nhóm "quyền lực đen", giờ đến lượt "Mouinho đệ nhị"?

Cầu thủ chạy cánh người Pháp Malouda cũng khiến người ta nghi ngờ vì phong độ rớt chóng mặt. Mùa trước Malouda ghi 13 bàn, kiến tạo 4 bàn, tung ra 117 đường chuyền dọn cỗ sau 38 trận. Mùa này, con số đó lần lượt là 1, 2 và 23 sau 18 trận ra sân. Cole và Ivanovic, hai hậu vệ chơi tốt nhất của Chelsea cho đến lúc này, nhưng so với mùa giải trước họ chơi cũng tệ hơn, thực hiện ít cú xoạc bóng cản phá hơn, tranh chấp cũng thiếu quyết liệt hơn. Đội trưởng John Terry thì khỏi nói. Người ta nhắc đến anh vì những scandal ngoài sân cỏ nhiều hơn là phong độ trên sân. Những cái tên kể trên, đều là những đại diện “ưu tú” của nhóm “quyền lực đen” tại Stamford Bridge. Và vì thế, dù không muốn, nhưng người ta cũng không thể không nghi ngờ sự xuống dốc của Chelsea mùa này có sự nhúng tay can thiệp của nhóm này (?)

Trong quá khứ những vụ việc tương tự cũng đã từng xảy ra. Khi Mourinho “xịn” ra đi vào năm 2007 và sau đó là Avram Grant, đã có rất nhiều thông tin cho rằng chính nhóm quyền lực đen mà cầm đầu là Terry đã khiến 2 chiến lược gia nói trên phải ngậm ngùi nói lời tạm biệt. Thậm chí, HLV người Israel sau đó còn đăng đàn khẳng định trước giới truyền thông rằng ông đã bị một số cầu thủ đâm sau lưng. Ở Tây Ban Nha, Real Madrid chính là minh chứng tiêu biểu nhất cho khái niệm “quyền lực đen” trong phòng thay đồ với những “đầu trùm” đình đám như Fernando Hierro, Raul Gonzalez và giờ là Iker Casillas. Nạn nhân là những HLV nổi tiếng như Bern Schuster hay Manuel Pellegrini.

Vẫn chưa có bằng chứng cụ thể để cho thấy những giả thuyết nêu trên là đúng, song với những gì mà Chelsea đã thể hiện, nếu điều đó xảy ra chắc cũng chẳng khiến nhiều người bất ngờ. Chỉ tội cho Villas Boas, khi ông đã không thể tự nắm trong tay số phận của mình.
Duy Nguyễn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục