![]() |
Còn nhớ trận đấu tứ kết Champions League trước PSG trên sân Stamford Bridge, Chelsea của Mourinho đã chịu một tổn thất rất lớn ngay ở phút thứ 18 khi tiền vệ tấn công chủ lực Eden Hazard đã phải rời sân vì chấn thương trước sự bất lực người hâm mộ đội chủ nhà. Thế nhưng, Chelsea lại có cú lội ngược dòng thành công trước đại diện nước Pháp để góp mặt ở bán kết gặp Atletico Madrid. Những tưởng Mourinho đã có kế sách để thay thế chân sút người Bỉ vào thời điểm quyết định của mùa giải, nhưng xem ra mọi chuyện lại không đơn giản như vậy khi Chelsea đang gặp muôn sự khó khăn tại Premier League.
Người hâm mộ Chelsea hẳn không thể quên chiến thắng nghẹt thở trước Swansea ở vòng đấu thứ 34, dù được thi đấu hơn người ngay phút 16 sau tình huống Chico nhận hai thẻ vàng rời sân. Trong một thế trận thuận lợi, Chelsea phải chờ mãi đến phút 68 của trận đấu mới có dịp ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 1-0 do công của Dem Baba, và đó là trận đấu khiến người ta cảm nhận được điểm yếu từ phía The Blues khi thiếu Eden Hazard. Đoàn quân của Mourinho vẫn cầm bóng nhiều để triển khai tấn công và không ngừng dứt điểm nhưng hiệu quả lại không được thể hiện. Và có vẻ như “người đặc biệt” quá xem thường chuyện đó kèm theo sự chủ quan trong giai đoạn quyết định.
Ở chiến thắng trước Swansea, những người thay thế Hazard là Salah và Schurrle đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Họ tỏ ra lạc lỏng và không phát huy hết sở trường của mình trước một hàng thủ không được đánh giá cao như Swansea. Và đến trận đấu tại vòng 35, Chelsea mới bộc lộ hết điểm yếu trên hàng công khi thiếu vắng tiền vệ người Bỉ. Salah được trao cơ hội thi đấu nơi hàng tiền vệ cùng với Oscar, Willam, Ramires và Matic những người thường xuyên đá chính. Thế nhưng, cầu thủ này đã không hoàn thành nhiệm vụ trong việc tạo ra sự khác biệt trên hàng công trước khi bị thay ra nhường chỗ cho Schurrle ở phút 66. Chưa hết, Oscar cũng chơi không thực sự hiệu quả nơi hàng tấn công, và nhanh chóng bị bị Mourinho rút ra.
Rõ ràng, sự thiếu vắng Eden Hazard là một tổn thất quá lớn khiến Mourinho tỏ ra bối rối trong việc bố trí đội hình. Tiền vệ người Bỉ có kỹ thuật vượt trội, tốc độ và khả năng ghi bàn cực tốt cho Chelsea ở mùa giải này. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã có được 14 bàn thắng tại giải ngoại hàng, và khó có một ngôi sao nào tại đội chủ sân Stamford Bridge có đủ khả năng thay thế. Đặc biệt, Eden Hazard đã vươn tới một trình độ của một ngôi sao lớn với khả năng định đoạt số phận trận đấu chỉ trong một pha bóng. Với những miếng đánh thiếu sắc xảo và liên tục bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn từ Dem Baba, Eto’o hay Oscar đã khiến Chelsea phải trả cái giá quá đắt.
Đúng là Mourinho đang cảm thấy rất nhớ Eden Hazard. Và ông thầy người Bồ rất mong ngôi sao người Bỉ nhanh chóng kịp bình phục chấn thương để góp mặt tại đấu trường quan trọng Champions League trước Atletico Madrid trong khuôn khổ lượt đi.