Chelsea: Chỉ còn đống tro tàn

14:17 Thứ năm 23/02/2012

Như một đoàn tàu mất lái, Chelsea đang lao nhanh xuống vực thẳm.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở San Paolo sau khi Mata chọc thủng lưới đối thủ để mang đến lợi thế dẫn bàn cho Chelsea. Một hình ảnh rất hiếm thấy của The Blues ở Champions League là phòng ngự một cách thụ động và mất kiểm soát đã xuất hiện. Không thể tin được một tập thể có quá thừa kinh nghiệm như Chelsea lại tỏ ra non nớt đến vậy trước một tân binh như Napoli. Nhìn vào màn trình diễn này, rõ ràng người đáng phải quy trách nhiệm là Villas-Boas.

Trong hoàn cảnh Chelsea cần hơn bao giờ hết tinh thần đoàn kết và một sự tập trung cao độ thì HLV người Bồ lại bất lực trong việc tạo ra bầu không khí đó. Sau trận hòa như thua với Birmingham ở FA Cup là sự cố “họp kín trong đường hầm” do Drogba dẫn đầu. Bây giờ là việc Boas cố tình “bỏ rơi” ba trụ cột Essien, Ashley Cole và Lampard trên ghế dự bị. Một vài lời bào chữa yếu ớt được được ra nhưng báo chí Anh đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân đích thực. Cole, Lampard và Essien được cho là đã công khai phản đối chiến thuật mà nhà cầm quân 34 tuổi đang áp dụng. Thế nên, họ đã phải lĩnh đòn trừng phạt từ Boas.

Nhóm công thần đang khiến Chelsea trở nên hỗn loạn

Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Napoli, “Mourinho đệ nhị” khẳng định chắc chắn rằng ông hoàn toàn nhận được sự ủng hộ từ Chủ tịch Abramovich cho một “kế hoạch 3 năm”. Trước đó, cựu HLV Porto còn đăng đàn tuyên bố cầu thủ nào nghe lời ông thì ở lại, bằng không hãy ra đi. Có vẻ như việc công khai tuyên chiến với nhóm quyền lực đen trong thời điểm vô cùng nhạy cảm như thế này là một hành động thiếu khôn ngoan, nhất là khi chúng ta đều biết một Abramovich “sớm nắng chiều mưa” có thể “trảm” tướng mà không cần báo trước.

Việc cả Cole, Lampard và Essien công khai “bật” Boas cho thấy phòng thay đồ của Chelsea đang trở nên vô cùng ngột ngạt và có lẽ nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của vị HLV trẻ nhất Premiership. Kinh nghiệm là yếu tố mà Boas phải tích lũy thêm. Nhưng điều quan trọng hơn cả là ông chưa tạo được sự tin tưởng, khâm phục và nể trọng để từ đó xây dựng một cái uy trong đội bóng. Chelsea thì chưa bao giờ là một tập thể “ngoan ngoãn”. Thế nên, sau mỗi thất bại là một mâu thuẫn mới nảy sinh và bây giờ dường như nó đã được đẩy lên mức cực điểm.

Ván bài lật ngửa

Trong hoàn cảnh “nước sôi lửa bỏng”, người ta vẫn chưa thấy Abramovich lên tiếng. Thực ra, trong quá khứ, nhà tài phiệt chưa bao giờ nói quá nhiều. Ông ưa thích kiểu ra quyết định một cách chóng vánh đôi khi khiến dư luận choáng váng. Ví như lần Abramovich chia tay Mourinho vào tháng 9/2007 chỉ sau một cuộc họp ngắn kéo dài 40 phút. Tuy nhiên, lúc này có thể là thời điểm thích hợp để ông chủ người Nga nêu rõ quan điểm cá nhân trong vụ Villas-Boas bởi Chelsea đang trượt dốc không phanh và có nguy cơ rơi xuống vực thẳm khi mùa giải hạ màn.

The Blues đã tạm biệt Carling Cup, sẽ phải đá lại FA Cup trên sân của Birmingham, chi còn cơ hội mong manh tại Champions League và đang vật lộn để chiếm được một vị trí trong top 4 Premier League. Nếu tình hình không được cải thiện, viễn cảnh về một mùa bóng trắng tay và thậm chí là không có nổi vé dự Champions League năm sau hoàn toàn có thể xay ra. Đó sẽ là một thảm họa với một đại gia như Chelsea.

Chờ quyết định dứt khoát của Abramovich về tương lai của Villas-Boas

Câu hỏi là Abramovich nhìn nhận vấn đề như thế nào trong tình cảnh bi đát lúc này? Nếu ông chấp nhận đau thương và sẵn sàng trả giá bằng một năm tay trắng để ủng hộ Villas-Boas đến cùng, một thông điệp phải được phát đi ngay lập tức bởi có vẻ chính Boas cũng đang sốt ruột chờ đợi một lời khẳng định công khai như thế. Việc nhà cầm quân người Bồ quên mảnh giấy ghi chiến thuật trong phòng khách sạn trước giờ ra trận ở Napoli đã cho thấy tâm trí ông đang rối bời và thực sự cần những lời trấn an, đặc biệt là từ Abramovich.

Giả sử Abramovich ủng hộ Villas-Boas, điều đó gần như chắc chắn đồng nghĩa với việc Chelsea sẽ chia tay Lampard, Essien, Cole, Drogba và nhiều công thần khác đang ra mặt phản đối Boas. Đó sẽ là một mất mát kinh khủng bởi ai cũng biết đẳng cấp và tầm quan trọng của những cầu thủ này. Nhưng ngược lại, nó cũng sẽ mở ra một cánh cửa cho một cuộc cách mạng nhân sự mà Chelsea đáng lẽ phải tiến hành từ rất lâu rồi. Tương lai của đội bóng nên được đặt vào những ngôi sao trẻ như Mata, Sturridge, Cahill hay Luiz. Đó có lẽ sẽ là một quyết định cần thiết trong thời điểm hiện tại, thay cho một lời tuyên án dành cho Boas để rồi lại tất bật tuyển về một HLV khác gây dựng lại đội bóng trên cái nền cũ kỹ như một đống tro tàn.

Họ đã nói gì?

Theo thông tin từ The Sun, trong buổi tập hôm Chủ nhật, ngay sau trận hòa với Birmingham ở Cúp FA, Villas-Boas đã yêu cầu các cầu thủ nói thẳng, nói thật về những vấn đề đang tồn tại trong đội. Cole, Lampard và Essien chính là những người "dám" lên tiếng, trong đó hậu vệ trái của tuyển Anh tỏ ra "tích cực" nhất khi nói toạc rằng: “Tôi tới đây là để chiến thắng, để giành những danh hiệu vô địch và huy chương. Song với những chiến thuật của ông, chúng tôi sẽ chẳng thắng được”. Ngoài ra, Cole còn cho biết anh cảm thấy mình như một con robot khi liên tục bị áp đặt những ý kiến phải chơi như thế này thế kia, thay vì được tự do sáng tạo bên hành lang cánh như trước.

Trong khi đó, sau thất bại trước Napoli, vị HLV người Bồ Đào Nha giải thích: "Tôi đã nói chuyện với Ashley (Cole) và Frank (Lampard). Họ đều là cầu thủ giỏi, có kinh nghiệm và có thể giúp đội bóng. Tôi biết đêm qua họ thất vọng nhưng ở đây tôi là HLV, tôi mới là người ra quyết định. Họ phải chấp nhận điều đó".
T.A | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục