Chấm điểm Liverpool (4-1) Chelsea: Điểm liệt cho tinh thần

07:59 Thứ tư 09/05/2012

Chelsea đã thua tan nát trong một trận cầu họ không còn là chính mình. Không phải các cầu thủ The Blues thi đấu sa sút phong độ hay Liverpool chơi quá xuất sắc mà bởi CLB thành London không để tâm trí vào cuộc đối đầu với Lữ đoàn đỏ.

Cách đây ít giờ, Chelsea có chuyến làm khách đến sân Anfield. Ngay trước khi trận đấu diễn ra, người ta đã nghi ngờ động lực thi đấu của các cầu thủ The Blues. Bởi lẽ dù có một chiến thắng tại chảo lửa Anfield, đội khách cũng không chắc sẽ lọt được vào Top 4 nếu như không muốn nói cơ hội gần như không còn với thầy trò HLV Di Matteo bởi Arsenal, Tottenham và cả Newcastle sẽ rất khó thua trong vòng đấu cuối cùng. Bởi vậy sẽ là thực tế hơn cho Chelsea nếu họ tìm kiếm vinh quang tại đấu trường Champions League, nơi chiếc cup vô địch cũng đồng nghĩa với một suất dự đấu trường này mùa tới.

Với Liverpool thì khác. CLB này đang rất hận The Blues sau thất bại tại chung kết FA Cup và muốn phục thù. Hơn thế nữa, một chiến thắng trước đối thủ lớn Chelsea sẽ xoa dịu nỗi thất vọng của các CĐV tại SVĐ Anfield trong trận sân nhà cuối cùng ở Premier League 2011/12.

Chính bởi sự khác biệt quá lớn về mặt tinh thần chiến đấu nên thế trận đã diễn ra gần như một chiều cho các cầu thủ chủ nhà. Liverpool liên tục tràn lên tấn công và tạo ra những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Ross Turnbull. Điều gì đến cũng phải đến, phút 19 Suarez có pha đi bóng vô cùng nguy hiểm áp sát góc trái khung thành Chelsea. Pha căng ngang của tiền đạo này sau đó đã khiến Michael Essien lúng túng đá phản lưới nhà. Chỉ 6 phút sau đó đến lượt Henderson đối mặt thủ môn Turnbull, sửa lòng đưa bóng đi vào góc xa khung thành. 2-0 cho The Blues. Trong tình huống này, trung vệ Terry đã mắc lỗi nghiêm trọng khi trượt chân ngã khiến Henderson thoải mái băng xuống đón đường chuyền của Rodríguez và đối mặt thủ môn đội khách.

Sau 2 bàn thua, hàng phòng ngự vốn đã lỏng lẻo của đội khách lại càng buông xuôi. Các trung vệ vốn nổi tiếng phòng ngự trên không rất tốt của The Blues lại thua hoàn toàn trong 1 tình huống đá phạt góc của Liverpool ở phút 28. Sau pha đá phạt góc bên cánh phải khung thành Chelsea, Carroll đánh đầu kiến tạo cơ hội cho Agger đánh đầu nối ở cự ly gần tung lưới thầy trò HLV Di Matteo. Hiệp 1 sau đó kết thúc với tỷ số 3-0 cho Lữ đoàn đỏ.

Sang hiệp 2 thế trận không có gì khác biệt. Vẫn là các tình huống tràn lên tấn công của đội chủ nhà. Bất chấp việc có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 50 nhờ pha “đệm bụng” cự ly gần của Ramires, Chelsea vẫn thi đấu như mơ ngủ. Chính bởi vậy, việc Lữ đoàn đỏ có bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 ở phút 61 nhờ công Shelvey là hoàn toàn hợp lý. Và nếu như Downing không có pha sút trượt penalty, tỷ số đã có thể đậm đà hơn cho đội chủ nhà.

Trong một ngày Chelsea chủ động dâng 3 điểm cho đội chủ nhà, hầu hết các cầu thủ Liverpool đều thi đấu tốt. Cặp tiền đạo Suarez và Carroll đã thi đấu chói sáng khi liên tục gây khó cho hàng phòng ngự Chelsea. Cả hai được Goal cho 8.0 điểm. Carroll được chọn là người xuất sắc nhất trận. Riêng thủ môn Reina – người mắc lỗi trong tình huống Chelsea ghi bàn và tiền vệ Downing – người sút trượt penalty bị Goal cho điểm số thấp.

Bên kia chiến tuyến gần như tất cả các cầu thủ The Blues đã chơi tồi. Không còn động lực thi đấu và đang mải mê nghĩ về trận chung kết Champions League trên đất Đức, các đôi chân đội khách vô hồn và liên tiếp mắc sai lầm. Điển hình là việc trung vệ kỳ cựu Terry hết bị Suarez “xâu kim” lại đến pha trượt ngã dẫn tới bàn thắng của Henderson. Anh chính là người bị Goal cho 4.0 điểm rồi chọn thi đấu tồi nhất trận.

Với chiến thắng này, Liverpool đã có lời chào mùa giải 2011/12 trên sân nhà không thể ngọt ngào hơn. Dù không đoạt FA Cup và thi đấu sa sút tại Premier League nhưng các CĐV Lữ đoàn đỏ đã được dịp ăn mừng và an ủi. Còn với Chelsea, CLB này đã hoàn thành chỉ tiêu giữ sức và hạn chế chấn thương trong cuộc chiến với Liverpool. Thất bại không phải sự chuẩn bị tốt nhất cho 1 trận chung kết Champions League. Song nên biết yếu tố tinh thần là cực kỳ quan trọng với Chelsea. Họ đã từng chơi vô cùng tồi tệ dưới thời Villas-Boas. Nhưng khi họ “cần” thi đấu tốt, The Blues đã loại cả Barca khỏi Champions League.

Điểm số cụ thể của Goal:

Liverpool: Reina – 5.0, Johnson – 7.0, Agger – 6.5, Carragher – 6.0, Skrtel - .6,0 Rodríguez – 7.0, Henderson – 7.0, Downing – 5.5, Shelvey – 7.5, Suárez – 8.0, Carroll – 8.0

Thay người: Sterling - Không chấm, Kuyt - Không chấm

Chelsea: Turnbull – 4.0, Ivanovic – 4.5, Ferreira – 5.0, Terry – 4.0, Bertrand – 5.0, Essien – 4.5, Romeu – 5.0, Ramires – 6.5, Malouda – 5.0, Torres – 5.0, Sturridge – 5.0

Thay người: Lukaku – 5.5

Kinh Vân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục