Bryan Mbeumo tỏa sáng trong màu áo Manchester United.
Gia nhập Manchester United với hành trang là 20 bàn thắng cho Brentford mùa trước, Bryan Mbeumo đã chứng minh quyết định cập bến Old Trafford là hoàn toàn chính xác. Bỏ qua nhiều lời đề nghị hấp dẫn, ngôi sao người Cameroon đặt niềm tin vào hệ thống của Ruben Amorim và giờ đây, anh đang là chân sút số một của đội với 6 pha lập công – tất cả đều đến từ bóng sống.
"Vua chạy chỗ" tại Ngoại hạng Anh
Sự nguy hiểm của Mbeumo không chỉ nằm ở những bàn thắng, mà còn ở cách anh di chuyển không bóng. Dữ liệu thống kê chỉ ra rằng, tiền đạo này đã thực hiện tới 169 pha chạy xâm nhập ra sau lưng hàng thủ đối phương – con số cao nhất giải đấu, bỏ xa người xếp thứ hai là Ollie Watkins tới 23 lần.
Những cú bứt tốc đúng thời điểm của Mbeumo chính là chìa khóa mở ra khoảng trống tại Old Trafford. Sự cơ động này, kết hợp cùng khả năng chọc khe sắc lẹm của Bruno Fernandes, đang biến Man Utd trở nên cực kỳ khó lường trong các pha chuyển trạng thái. Bên cạnh đó, sự ăn ý khi hoán đổi vị trí liên tục với Amad Diallo cũng tạo nên một cấu trúc tấn công linh hoạt mà HLV Amorim hằng mong muốn.
Bryan Mbeumo đang là đầu tàu lĩnh xướng hàng công Man Utd.
Trọng trách lĩnh xướng hàng công
Chính chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã gọi cậu học trò cưng là “cỗ máy làm việc”. Ông đánh giá cao Mbeumo không chỉ ở khâu ghi bàn mà còn ở khả năng pressing tầm cao và tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi.
Trước cuộc đối đầu với Everton, Man Utd đối mặt với bài toán nhân sự nan giải: Benjamin Sesko chấn thương đầu gối, trong khi Matheus Cunha bỏ ngỏ khả năng ra sân. Mọi áp lực ghi bàn giờ đây dồn lên vai Mbeumo.
Lịch sử đang đứng về phía Quỷ đỏ với chuỗi 5 trận bất bại trước Everton và 4 chiến thắng liên tiếp tại sân nhà. Tuy nhiên, trước một đối thủ mạnh về tranh chấp, Man Utd cần sự sắc bén và tốc độ của Mbeumo để tạo nên sự khác biệt trong trận đấu muộn này.
















