Andre Onana được nhận xét không còn tương lai tại Manchester United.
Theo Strachan, thủ môn người Cameroon “có lẽ đã chơi trận cuối cùng” trong màu áo Quỷ đỏ, và ông sẽ “rất sốc” nếu thấy anh trở lại bắt chính cho đội bóng này.
Lý do được Strachan đưa ra là Onana không có được sự “hiện diện” mà một thủ môn MU cần có – cả về thể hình, phong thái lẫn khả năng truyền cảm hứng. Ông cho rằng Onana dường như chưa bao giờ thực sự tận hưởng việc chơi bóng tại MU, và có lẽ “cần rời đi để tìm lại niềm vui với bóng đá”.
Gia nhập MU hè 2023 với mức phí gần 50 triệu bảng cùng kỳ vọng kế thừa vị trí của David De Gea, Onana đã trải qua mùa giải đầu tiên đầy sóng gió. Chuỗi sai lầm liên tiếp, phong độ thiếu ổn định và áp lực từ giới truyền thông khiến niềm tin của người hâm mộ vào anh giảm mạnh. Hiện tại, Onana đang thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng cho mượn, không kèm điều khoản mua đứt, nhưng hợp đồng với MU vẫn còn hiệu lực tới năm 2028 cùng mức lương 120.000 bảng/tuần.
Dưới thời HLV Ruben Amorim, người đang ưu tiên ổn định lại bộ khung đội hình và có trong tay thủ môn trẻ Senne Lammens, khả năng Onana được trao cơ hội thứ hai tại MU là rất thấp. Việc thanh lý anh vào mùa hè 2025 đang được xem là giải pháp phù hợp cho cả đôi bên.
Dù chưa có tuyên bố chính thức từ MU, lời khẳng định từ Strachan đã phần nào phản ánh hướng đi mà đội bóng đang cân nhắc. Trong khi đó, Onana được cho là vẫn mong muốn quay lại Old Trafford, nhưng cơ hội dành cho anh đang ngày càng mong manh hơn bao giờ hết.












