
Manchester United rút lui khỏi thương vụ Carlos Baleba.
Brighton & Hove Albion đã thành công trong việc giữ chân tiền vệ tài năng Carlos Baleba, sau khi Manchester United rút lui khỏi thương vụ do mức giá kỷ lục 100 triệu bảng. Chủ tịch Brighton, Tony Bloom, xác nhận với báo giới rằng "Quỷ Đỏ" đã ngừng theo đuổi Baleba sau khi được thông báo về con số này. “Chúng tôi đã nói rõ rằng Baleba không phải để bán trong mùa hè này, và United đã rút lui,” Bloom chia sẻ.
Baleba, tiền vệ 21 tuổi người Cameroon, là mục tiêu hàng đầu của HLV Ruben Amorim trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Với lối chơi năng động, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và kỹ thuật ấn tượng, anh được xem là mảnh ghép lý tưởng để gia cố tuyến giữa đang thiếu “chất thép” của United. Tuy nhiên, mức giá 100 triệu bảng mà Brighton đưa ra đã khiến ban lãnh đạo Old Trafford chùn bước, buộc họ chuyển hướng sang các phương án khác.
Baleba tiếp tục tỏa sáng tại Amex, trở thành trụ cột trong đội hình Brighton với 5 lần ra sân và 1 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này (theo Premier League stats). Dù thương vụ với United bất thành, Bloom nhấn mạnh lập trường cứng rắn của CLB: “Baleba là tài sản quý giá, và chúng tôi không dễ dàng để anh ấy ra đi.” Với tiềm năng lớn, Baleba chắc chắn sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý từ các ông lớn như Arsenal hay Liverpool trong tương lai.
Trong khi đó, Manchester United, dưới sự dẫn dắt của Amorim, phải tìm kiếm giải pháp thay thế để cải thiện tuyến giữa, vốn đang thiếu sự ổn định với Kobbie Mainoo và Manuel Ugarte chưa đáp ứng kỳ vọng. Việc bỏ lỡ Baleba là một tiếc nuối, nhưng cũng cho thấy tham vọng của Brighton trong việc giữ chân ngôi sao để xây dựng đội hình cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh.