
MU nhắm Lucien Agoume.
Theo nhiều nguồn tin, cái tên được “Quỷ đỏ” đặc biệt chú ý là Lucien Agoume – tiền vệ người Pháp đang thi đấu nổi bật trong màu áo Sevilla, được đánh giá là lựa chọn hiệu quả hơn Carlos Baleba của Brighton.
Trước đó, Man Utd từng rất quan tâm đến Baleba nhưng mức giá 115 triệu bảng khiến thương vụ nhanh chóng “đóng băng”. Đội chủ sân Old Trafford cũng thất bại trong nỗ lực mượn Conor Gallagher từ Atletico Madrid vào phút chót. Giờ đây, Agoume nổi lên như phương án khả thi hơn – cả về chuyên môn lẫn tài chính.
Cầu thủ 23 tuổi này đang gây ấn tượng mạnh tại La Liga với phong cách thi đấu hiện đại, năng nổ và kỷ luật. Trung bình mỗi trận, anh có bốn pha thu hồi bóng, hai cú tắc bóng, hai lần phá bóng và thắng hơn một nửa số pha tranh chấp tay đôi. Không chỉ phòng ngự tốt, Agoume còn cho thấy khả năng điều tiết trận đấu khi thực hiện hơn 30 đường chuyền mỗi trận và đã góp dấu giày vào hai bàn thắng. Giới chuyên môn xem anh như “phiên bản trẻ của N’Golo Kante” nhờ lối chơi bền bỉ và thông minh.
Ngược lại, Baleba đang chững lại rõ rệt tại Brighton. Anh chỉ thắng 48% pha tranh chấp, thu hồi bóng ít hơn và đặc biệt là kém hiệu quả trong khả năng luân chuyển bóng – chỉ khoảng 14 đường chuyền mỗi trận. Những con số ấy cho thấy sự khác biệt lớn giữa hai cầu thủ, và lý do vì sao Agoume được xem là lựa chọn tối ưu hơn.
Thêm vào đó, mức phí giải phóng hợp đồng của Agoume chỉ 35 triệu bảng – con số hợp lý trong bối cảnh Sevilla đang gặp khó khăn tài chính. Nếu thương vụ diễn ra thuận lợi, đây có thể là bản hợp đồng “vừa tầm” giúp đội bóng của Ruben Amorim gia cố tuyến giữa và lấy lại sự cân bằng cần thiết cho giai đoạn lượt về mùa giải.