Benjamin Sesko đang gặp vấn đề ở Manchester United.
Chân sút người Slovenia tiếp tục gây thất vọng trong lần hiếm hoi được trao cơ hội, với một màn trình diễn nhạt nhòa chỉ kéo dài hơn 30 phút, kết thúc bằng một chấn thương đáng lo ngại.
Được tung vào sân từ phút 58 nhằm tạo đột biến, Sesko lại khiến thế trận của Man United trở nên kém hiệu quả. Trước khi anh xuất hiện, hàng công với bộ ba Bryan Mbeumo – Amad Diallo – Matheus Cunha hoạt động linh hoạt và ăn ý, tạo nên một bàn thắng đẹp mắt. Tuy nhiên, sự hiện diện của Sesko đã phá vỡ sự trôi chảy đó. Theo nhà báo Samuel Luckhurst, "Man United yếu hơn khi có Sesko trên sân".
Không chỉ gây thất vọng về mặt chiến thuật, tình huống xử lý bước một lỗi trong pha đối mặt Micky van de Ven – cơ hội tốt nhất để định đoạt trận đấu – càng cho thấy Sesko thiếu sắc bén. Bi kịch khép lại khi chính Van de Ven là người khiến anh dính chấn thương đầu gối, buộc rời sân và khiến Man United chơi thiếu người cuối trận.
Dù kết quả kiểm tra y tế ban đầu được tờ Sportklub mô tả là "đáng khích lệ", một cuộc chụp MRI vẫn được yêu cầu để xác định mức độ nghiêm trọng. Trong bối cảnh Man United sẽ mất một loạt cầu thủ vì AFCON, chấn thương của Sesko trở thành bài toán nhân sự khẩn cấp cho HLV Ruben Amorim.
Nhưng vấn đề lớn hơn nằm ở tâm lý. Trong buổi phỏng vấn trước trận với nhà báo Chris Wheeler, HLV Amorim tiết lộ rằng Sesko đang vật lộn với áp lực từ truyền thông và sự kỳ vọng nặng nề tại Old Trafford. Tính cách cầu toàn khiến anh khó thích nghi với những chỉ trích công khai, đặc biệt là từ những nhân vật có sức ảnh hưởng như Gary Neville.
Ở tuổi 22, Benjamin Sesko không chỉ đối mặt với thử thách chiến thuật, mà còn là bài kiểm tra về khả năng chịu đựng và vượt qua áp lực tâm lý. Anh đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất với Ruben Amorim – một bài toán đa chiều, đòi hỏi sự kiên nhẫn, giải pháp chiến lược và niềm tin đúng lúc nếu Man United muốn phát huy tối đa tiềm năng của bản hợp đồng bom tấn này.












