
HLV Arteta hy vọng chấn thương của Calafiori không nghiêm trọng.
Arsenal vừa giành chiến thắng 3-2 trước Newcastle trong trận giao hữu tại Singapore, nhưng niềm vui của đội bóng nhanh chóng bị lu mờ bởi chấn thương của hậu vệ Riccardo Calafiori.
Trung vệ người Ý được HLV Mikel Arteta tung vào sân ngay từ đầu, tuy nhiên chỉ thi đấu trong 49 phút trước khi phải rời sân vì gặp chấn thương. Theo lời mô tả của HLV Arteta tại buổi họp báo sau trận, Calafiori cảm thấy "hơi khó chịu" và cầu thủ này thậm chí đi thẳng vào đường hầm thay vì ngồi lại ghế dự bị, khiến người hâm mộ lo ngại đây có thể là chấn thương cơ hoặc tái phát vấn đề cũ.
HLV Arteta chia sẻ: “Hy vọng là không nghiêm trọng,” nhưng chưa có thông tin chính thức từ đội ngũ y tế của Arsenal về tình trạng của Calafiori.
Hậu vệ trị giá 42 triệu bảng này từng trải qua một mùa giải đầy thử thách tại Emirates vì các chấn thương liên quan đến đầu gối và cơ bắp, chỉ ra sân 29 trận trong mùa 2024/25. Anh vừa mới trở lại đá chính trong loạt trận tiền mùa giải nhưng giờ lại đối mặt với nguy cơ phải nghỉ thi đấu tiếp tục.
Tình hình nhân sự ở hàng thủ Arsenal hiện đang rất đáng lo ngại. Jurrien Timber và Gabriel vẫn chưa thể góp mặt trong giai đoạn chuẩn bị do chấn thương từ cuối mùa trước. Việc mất thêm Calafiori khiến HLV Arteta càng thêm đau đầu trong bối cảnh mùa giải mới đang đến gần.
Trận đấu tiếp theo của Arsenal sẽ diễn ra với Tottenham ở trận cuối cùng trong tour du đấu châu Á. Tân binh Viktor Gyokeres có thể sẽ có cơ hội ra mắt, nhưng tất cả sự chú ý hiện nay đều hướng về tình trạng thể lực của Calafiori, người được kỳ vọng trở thành trụ cột của hàng phòng ngự trong mùa giải mới.