Martin Odegaard mở tỷ số cho Arsenal ở phút 14, trước khi pha phản lưới nhà của Georginio Rutter giúp đoàn quân của Arteta nhân đôi cách biệt.
Tuy nhiên, bàn thắng của Diego Gomez đã khiến những phút cuối trở nên căng thẳng, dù Arsenal một lần nữa vẫn biết cách bảo toàn một chiến thắng sít sao.
Trong trận đấu này, Arsenal không có sự phục vụ của Jurrien Timber vì chấn thương, trong khi Riccardo Calafiori buộc phải rút khỏi đội hình xuất phát ngay trong lúc khởi động.
Arteta vì thế dành lời khen cho tinh thần thích nghi và sự linh hoạt của các học trò, nhưng ông cũng thừa nhận tỷ số đáng ra phải cách biệt hơn.
“Tôi rất hài lòng với màn trình diễn, cả về cá nhân lẫn tập thể. Chúng tôi áp đảo, tạo ra rất nhiều mối đe dọa,” Arteta nói.
“Tôi thực sự vui với tất cả những điều đó. Nhưng cách biệt đáng lẽ phải lớn hơn rất nhiều. Với số lượng tình huống, cơ hội, những cơ hội rõ ràng mà chúng tôi tạo ra trong suốt trận đấu, tỷ số không bao giờ nên là 2-1."
“Nhưng đó là Ngoại hạng Anh. Đó là bước chúng tôi phải tiến lên. Tôi nghĩ cú sút đầu tiên của họ đã trở thành bàn thắng, rồi David (Raya) còn phải thực hiện thêm một pha cứu thua nữa để giữ kết quả."
“Nhưng điều tôi thích là chúng tôi đang gặp rất nhiều vấn đề, và chúng tôi đang xử lý chúng theo một cách đáng kinh ngạc. Hôm qua chúng tôi mất Jurrien, hôm nay lại mất Calafiori ngay khi khởi động. Declan phải đá hậu vệ và bạn thấy cậu ấy chơi như thế nào. Đó là tinh thần, đó là khát khao chiến thắng của các cầu thủ.”
Để tìm hiểu thêm về câu lạc bộ Arsenal, độc giả có thể tham khảo qua bài viết: Lịch sử Câu lạc bộ Arsenal: Từ Dial Square đến biểu tượng London.












