Rayan Cherki tỏa sáng trong màu áo Manchester City.
Trong ngày đội chủ nhà tri ân huyền thoại John Robertson, một "nghệ sĩ" khác thuộc thế hệ hiện đại đã cất lên tiếng nói – Rayan Cherki. Cựu cầu thủ Lyon không chỉ là người chơi hay nhất trận, mà còn góp công trực tiếp vào cả hai bàn thắng, giúp Man City nối dài chuỗi thắng lên con số 8.
Cherki mở đầu màn trình diễn đỉnh cao bằng đường chuyền sắc lẹm ở phút 48, xé toang hàng thủ Forest, tạo điều kiện để Tijjani Reijnders dứt điểm mở tỷ số. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất đến ở phút 83, khi tiền vệ người Pháp ghi bàn ấn định chiến thắng với cú sút khó tin từ một tình huống bóng bật ra. Dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở tình huống này chỉ là 0,08, nhưng pha xử lý đẳng cấp đã biến một cơ hội nhỏ thành khoảnh khắc quyết định.
Không chỉ ghi dấu ấn bằng các tình huống tấn công, Cherki còn cho thấy sự toàn diện trong lối chơi khi tham gia vào 6 pha phòng ngự, tạo ra 3 cơ hội ngon ăn, cùng tỷ lệ chuyền bóng chính xác ấn tượng. Đây là lần thứ 5 anh vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong cùng một trận đấu ở 5 giải hàng đầu châu Âu – một thành tích không dễ đạt được ở tuổi 21.
Sau trận, HLV Pep Guardiola chia sẻ đầy cảm xúc về học trò: “Có lúc tôi muốn hét vào mặt cậu ấy, có lúc lại muốn ôm lấy cậu ấy”. Câu nói phản ánh chính xác phong cách chơi bóng hoang dã nhưng thiên phú của Cherki – một cầu thủ có khả năng mang đến đột biến trong bất kỳ khoảnh khắc nào.
Trong bối cảnh Erling Haaland bị khóa chặt, Rayan Cherki đã đóng vai người dẫn đường, di chuyển thông minh giữa các tuyến, phối hợp linh hoạt với Reijnders và trở thành điểm nổ quan trọng trong hệ thống của Man City. Với mức phí 31 triệu bảng, bản hợp đồng này đang chứng tỏ là một món hời thực sự.
Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, Cherki sẽ là chìa khóa quan trọng giúp Manchester City nuôi hy vọng lật đổ Arsenal và giành lấy ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa giải 2025–26.













