Arsenal thua Sunderland: 5 bài học cần rút ra

08:27 Chủ nhật 19/02/2012

Sau thất bại đau đớn trước Sunderland tại vòng 5 FA Cup, một mùa giải trắng tay nữa lại đến với các Pháo thủ. Hơn lúc nào hết, họ cần phải nhìn lại mình, để rút ra những bài học cho chặng đường còn lại, cho một mùa giải mới thành công hơn.

1. Sự thiếu kết dính giữa 3 tuyến

Arsene Wenger rất tài năng, nhưng nhìn Arsenal thi đấu hôm qua, người hâm mộ lại thêm nhớ về một Arsenal bất khả chiến bại trong quá khứ. Còn hiện tại, 3 tuyến của Arsenal vốn dĩ đã không xuất sắc, nay lại càng yếu hơn khi không thể tìm sự liên lạc với nhau.

Hàng thủ Arsenal thi đấu thiếu quyết liệt và rất mong manh. Ở hàng tiền vệ, Ramsey, Arteta đã cho thấy khả năng mình là có hạn, hỗ trợ phòng thủ kém và không thể sáng tạo để kiến thiết cho hàng công. Phía trên, Gervinho và Theo Walcott thi đấu khá đơn điệu, Alex Oxlade-Chamberlain triển vọng nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm.

2. Van Persie không thể mãi tỏa sáng

Persie bất lực trước hàng thủ Sunderland. Ảnh: Getty.

Với 28 bàn thắng ghi được từ đầu mùa, Van Persie là đầu tàu kéo Arsenal đến những chiến thắng. Nhưng khả năng của con người là có giới hạn, nói gì đến một Van Persie hay chấn thương và không phải là cầu thủ đầy sức mạnh như Rooney, Ronaldo.

Hôm qua, đội trưởng của Arsenal đã bị hàng thủ Sunderland theo sát và không thể để lại nhiều dấu ấn. Theo đó, Pháo thủ vô cùng bế tắc và không thể tìm kiếm dù chỉ là 1 bàn thắng tại sân Ánh sáng. Mùa sau, nếu Persie ra đi, ai sẽ đảm nhận trọng trách ghi bàn của Arsenal, đó chắc chắn không thể là Walcott, Gervinho hay Chamakh được.

3. Walcott, thần đồng không bao giờ lớn

Như đã đề cập ở trên, Walcott từng được kì vọng rất nhiều, nhưng với những gì đã thể hiện cho đến nay, anh mãi chỉ là một thần đồng không thể lớn mà thôi.

Lối chơi của Walcott khá đột biến, nhưng đơn điệu, khi Walcott có bóng, người ta biết ngay anh sẽ làm gì. Thi đấu ở cánh, nhưng khả năng tạt bóng chưa bao giờ là điểm mạnh của cầu thủ người Anh. 10 phút đầu hiệp 2, Walcott đã được bố trí thi đấu ở trung tâm hàng tiền đạo, nhưng anh cũng không thể hiện được gì nhiều.

4. Nỗi lo nơi hàng thủ:

Andre Santos, Carl Jenkinson, Per Mertesacker, Laurent Koscielny và Keiran Gibbs, tất cả vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương. Và hôm nay, Francis Coquelin ghi tên mình vào danh sách đó.

Bao năm qua, hàng thủ luôn là điểm yếu của Arsenal nhưng thật khó hiểu khi dường như HLV Wenger lại xem thường điều đó. Mùa bóng tới, Pháo thủ cần một trung vệ đẳng cấp để làm điểm tựa cho mình, chứ không phải là những tài năng trẻ hay những cầu thủ thường thường bậc trung hiện tại.

5. Trận đấu quyết định của Arsenal?

Hai đấu trường còn lại của Pháo thủ lúc này là Champions League và Premier League. Nhưng tại đấu trường châu Âu danh giá, khả năng họ có thể đi tiếp chỉ là 2%. Tại đấu trường quốc nội, Arsenal đang xếp vị trí thứ 4, kém đội đầu bảng Man City đến 17 điểm. Như vậy, mục tiêu của Wenger cùng các học trò lúc này chỉ là vị trí trong 4 đội dẫn đầu, để giành quyền thi đấu ở Champions League mùa giải tới. Nhưng liệu họ có đạt được, khi bị Chelsea, Newcastle, Liverpool bám sát trong bối cảnh tinh thần đang sa sút nghiêm trọng? Theo đó, hai trận đấu có thể quyết định tương lai của Arsenal mùa giải này, và cả mùa giải tiếp theo không nằm ngoài 2 đối thủ trực tiếp Liverpool và Newcastle United. Chỉ cần một thất bại, khả năng họ phải xuống chơi ở Europa League là rất lớn.
Minh Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục