Arsenal: Người ra đi có ngước quay trở lại?

21:26 Thứ hai 09/04/2012

Arsenal đã có trận thắng quý giá và xứng đáng trước Man City để giữ vững ngôi vị thứ 3 trên bảng xếp hạng. Nhưng với bản thân HLV Wenger, thắng lợi lớn hơn nằm giá trị niềm tin mà họ đang gây dựng.

Rất nhiều người chỉ nói đến việc Man City đã đánh mất cơ hội đuổi kịp MU sau trận thua tâm phục khẩu phục tại Emirates. Cũng rất nhiều người chỉ nói đến thắng lợi của Arsenal như một bước tiến quan trọng của họ trên cuộc đua tranh vé dự Champions League. Nhưng không nhiều người nhớ rằng đó là chiến thắng đầu tiên của Arsenal trước Man City kể từ khi đội bóng này được bơm tiền để trở thành một thế lực tại Anh quốc. Vì vậy có thể coi đó là câu trả lời ngọt ngào cho những hoài nghi về Arsenal của rất nhiều những người cũ- như Nasri, Toure, Clichy hay Adebayor.

Phần thưởng xứng đáng

Không có bất cứ một lời ca thán nào từ phía Man City khi họ rời Emirates với số không tròn trĩnh. Đơn giản là đội bóng áo xanh đã thua một cách tâm phục khẩu phục trước thầy trò HLV Wenger. Ngoại trừ 15 phút đầu tiên của hiệp 2, Arsenal đã nắm thể chủ động và ép sân trong phần còn lại của trận đấu. Vô số những cơ hội bị bỏ lỡ, ba lần bóng chạm khung gỗ của Hart- Arsenal cho thấy họ có thể thất thường, có thể mong manh nhưng đủ sức mạnh để đi ngược mọi hoài nghi. Tất nhiên không phải vì một trận thắng mà có thể đẩy Arsenal lên mây nhưng rõ ràng dù Man City sở hữu một đội hình đầy sao thì ông Wenger đã chứng minh đó không phải là công thức duy nhất để tìm tới thành công.

Trong phòng họp báo sau trận đấu, khi được hỏi có phải trận thắng trước Man City sẽ là sự trả thù ngọt ngào cho những người cũ của Arsenal đào tẩu tới miền đất hứa hay không, giáo sư Arsene Wenger chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rằng ‘mỗi người sẽ có câu trả lời riêng nhưng có thể Man City lại tiếp tục muốn hút máu Arsenal’. Không nói cũng hiểu, cái tên Robin van Persie sẽ là mục tiêu của gã nhà giàu mùa hè tới và họ sẽ làm tất cả để lôi cuốn tiền đạo người Hà Lan như những gì đã làm với Nasri, Clichy mùa trước. Dù đã tịt ngòi 4 trận liên tiếp nhưng hiển nhiên đội trưởng của Arsenal là sự thay thế xứng đáng cho ngựa chứng Balotelli, cho Dzeko hay kẻ vô kỉ luật Tevez.

Tiền có mua nổi vinh quang?

Nhưng nếu Nasri và những người cũ từng đòi ra đi vì vinh quang (và tiền lương hậu hĩnh) thì họ đã nhận được câu trả lời về một mùa bóng trắng tay. Man City giàu thật đấy, nhiều sao thật đấy nhưng việc xây dựng một đội bóng cần thời gian, cần một kiến trúc sư tài năng (hơn Mancini). Thế thì dù có được trả lương tuần là 250 nghìn bảng, dù Man City có tiếp tục mua về nhiều ngôi sao, liệu Van Persie có theo bước các đồng đội cũ để phải cúi đầu như Nasri hôm qua? Arsenal cũng trắng tay nhưng ngôi nhà mà HLV Wenger dựng xây có nền tảng vững chắc cho sự phát triển. Vẫn còn đó dòng máu trẻ từ Chamberlain, Gibbs nhưng những Song, Walcott, Van Persie, Ramsey, Koscielny, Sagna, Vermaelen đã cùng trưởng thành và gắn kết qua năm tháng giúp Arsenal mạnh mẽ hơn. Arsenal cũng dần thoát khỏi cảnh thắt lưng buộc bụng để có thể mua về nhiều chiến binh chất lượng như Arteta, Santos (và mùa hè tới là Podolski?).

Ông Wenger và các cổ động viên Arsenal hẳn khó có thể an tâm khi Van Perise chưa quyết định tương lai của mình. Nhưng với những gì diễn ra hôm qua, hẳn tiền đạo người Hà Lan đã có câu trả lời của riêng mình. Mà dù anh có đi hay ở lại, Arsenal vẫn đầy niềm tin để đi con đường của riêng họ. Hãy tin ở Wenger!
Nguyễn Xuân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục