
Bất chấp chiến thắng 2-0 trước Sunderland giúp Manchester United tạm trở lại nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, chiếc ghế của HLV Ruben Amorim vẫn chưa thực sự an toàn. Theo tiết lộ từ nhà báo Rudy Galetti, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không đạt được mục tiêu “đơn giản” do ban lãnh đạo đề ra — giành 9 điểm sau 3 trận đấu trước kỳ nghỉ quốc tế. Thất bại trước Brentford khiến Man Utd chỉ thu về ít hơn con số đó, làm dấy lên bất mãn nội bộ và những tiếng nói kêu gọi đánh giá lại vị trí của ông.
Galetti cho biết, một số quan chức cấp cao tại Old Trafford đang âm thầm thúc đẩy việc “đánh giá các lựa chọn thay thế”, dù Amorim tạm thời vẫn được giữ ghế.
Ở chiều ngược lại, Sir Jim Ratcliffe công khai ủng hộ Amorim, khẳng định muốn cho ông ba năm để chứng minh năng lực và nhấn mạnh rằng Man Utd cần tránh những phản ứng “mì ăn liền”. Ratcliffe lấy ví dụ trường hợp của Mikel Arteta tại Arsenal, người từng gặp khó khăn trước khi thành công, và cho rằng CLB cần “kiên nhẫn theo kế hoạch dài hạn”.
Tuy nhiên, Sky Sports lại cảnh báo rằng sự ủng hộ này không phải bảo đảm tuyệt đối. Theo phóng viên Kaveh Solhekol, nếu Man Utd thất bại trong bốn trận sắp tới gặp Liverpool, Brighton, Forest và Tottenham, tương lai của Amorim sẽ lại được đem ra bàn thảo.
Hiện tại, Amorim chỉ giành 37 điểm sau 34 trận Ngoại hạng Anh, con số khiến nhiều người trong đội ngũ điều hành lo ngại. Tuy Sir Jim Ratcliffe tuyên bố sẽ không ép Amorim rời đi, nhưng nếu kết quả tiếp tục nghèo nàn, sự kiên nhẫn của Man Utd cũng có giới hạn.