
Amorim thừa nhận lối chơi của MU đang chịu áp lực lớn khi đội chỉ thắng 8 trong 31 trận Ngoại hạng Anh kể từ khi ông lên nắm quyền 10 tháng trước. Sau trận derby Manchester thua Man City 0-3 cuối tuần qua, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã phải dự cuộc họp cùng đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe, giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox.
Khi được hỏi liệu ban lãnh đạo có muốn ông thay đổi hệ thống thi đấu hay không, Amorim đáp dứt khoát:
“Không, không ai có thể khiến tôi thay đổi, ngay cả Giáo hoàng. Đây là công việc, trách nhiệm và cuộc sống của tôi. Sẽ có sự tiến hóa, nhưng tôi không thể phá vỡ những nguyên tắc cốt lõi của mình.”
Amorim cho rằng thay đổi sơ đồ lúc này sẽ khiến cầu thủ nghi ngờ năng lực lãnh đạo:
“Nếu tôi đổi chỉ vì áp lực dư luận, cầu thủ sẽ nhìn tôi theo cách khác. Điều đó nguy hiểm hơn thất bại. Tôi muốn từng bước phát triển, tạo ra sự kết nối tốt hơn, cải thiện niềm tin và sự tự tin. Kết quả rồi sẽ thay đổi.”
Vị HLV người Bồ Đào Nha cũng thừa nhận MU có xu hướng “tự mắc sai lầm” trong những trận đã qua:
“Chúng tôi đá tốt trước Burnley, dẫn bàn nhưng suýt để hòa. Trước Fulham hay Man City, những bàn thua hoàn toàn có thể ngăn chặn. Đó là lỗi của chúng tôi, cần tập luyện nhiều hơn để khắc phục.”
MU mới giành 4 điểm sau 4 vòng Ngoại hạng Anh, kèm theo thất bại sốc tại Cúp Liên đoàn trước Grimsby Town. Trước mắt họ là trận gặp Chelsea tại Old Trafford cuối tuần này, trong bối cảnh mùa giải đã bước vào giai đoạn căng thẳng.
Sir Jim Ratcliffe đã chi 240 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng hè, đồng thời ủng hộ quyết định của Amorim trong việc để Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony, Andre Onana và Rasmus Hojlund rời CLB (bán hoặc cho mượn). Dù vậy, sự kiên nhẫn của tỷ phú Anh đang bị thử thách, khi ông bị bắt gặp ôm đầu thất vọng trên khán đài Etihad sau trận thua 0-3 trước Man City.