
HLV Amorim đang đối mặt với áp lực lớn tại Man Utd.
HLV Ruben Amorim đang phải hứng chịu sức ép nặng nề khi Manchester United khởi đầu mùa giải 2025/26 đầy thất vọng. Sau bốn vòng đấu đầu tiên, Quỷ đỏ chỉ giành được 4 điểm, rơi xuống vị trí thứ 14 và đứng trước nguy cơ bị nhóm cuối bảng bắt kịp. Trận đại chiến với Chelsea trên sân Old Trafford cuối tuần này được coi là bước ngoặt quyết định tương lai của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.
Theo cựu danh thủ Alan Shearer, ban lãnh đạo MU khó có thể tiếp tục kiên nhẫn nếu Amorim tiếp tục để đội nhà trắng tay. Ông nhấn mạnh: “Trận thua 0-3 trước Manchester City đã phơi bày khoảng cách lớn về năng lực, chiến thuật và thái độ. MU đã chi rất nhiều trong kỳ chuyển nhượng hè, nhưng lối chơi vẫn bế tắc. Nếu họ tiếp tục thất bại trước Chelsea, thật khó để Amorim giữ ghế.”
Áp lực càng lớn hơn khi MU sớm bị loại khỏi Carabao Cup bởi đội bóng hạng dưới Grimsby Town, khiến người hâm mộ và nội bộ CLB nghi ngờ triết lý 3-4-3 mà Amorim kiên định suốt 10 tháng qua. Dù ban lãnh đạo vẫn tuyên bố ủng hộ, nhiều ý kiến trong phòng thay đồ cho rằng lối chơi này không phù hợp với lực lượng hiện tại.
Shearer nhận định thêm: “Amorim tin tưởng tuyệt đối vào triết lý của mình. Ông ấy sẽ thành công hoặc thất bại cùng nó.” Đây được xem là lời cảnh báo đanh thép cho nhà cầm quân 39 tuổi, nhất là khi Chelsea đang có phong độ ổn định và quyết tâm giành trọn 3 điểm.
Cuộc đối đầu với The Blues vì thế không chỉ mang tính chất 6 điểm trên bảng xếp hạng, mà còn là trận “sinh tử” quyết định chiếc ghế nóng của Ruben Amorim. Một thất bại nữa có thể chấm dứt sớm triều đại của ông tại Old Trafford, bất chấp những đầu tư lớn của Manchester United trong mùa hè vừa qua.