
HLV Amorim có cuộc gặp riêng với "ông chủ" Jim Ratcliffe.
HLV Ruben Amorim đã chia sẻ toàn bộ diễn biến cuộc gặp gỡ với Sir Jim Ratcliffe – đồng sở hữu Manchester United – trong bối cảnh “Quỷ đỏ” khởi đầu chệch choạc ở mùa giải 2025/26. Theo tiết lộ, Ratcliffe đã đáp trực thăng đến trung tâm huấn luyện Carrington vào thứ Năm để trực tiếp làm việc với Amorim về tình hình đáng lo ngại của đội bóng.
Dù mới nhậm chức từ tháng 11 năm ngoái, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã sớm phải chịu sức ép khủng khiếp. Man United chi hơn 200 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè nhưng chỉ thắng duy nhất 1/4 trận mở màn Ngoại hạng Anh, đó cũng chỉ là chiến thắng chật vật trước tân binh Burnley nhờ bàn ấn định ở phút 97. Thêm vào đó, “Quỷ đỏ” còn bị loại ê chề khỏi Carabao Cup sau loạt luân lưu trước đội hạng dưới Grimsby Town. Mùa trước, họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 15 và trắng tay danh hiệu, càng khiến bầu không khí thêm u ám.
Trước thềm đại chiến với Chelsea cuối tuần này, Amorim đã làm rõ tin đồn bị sa thải. Ông đùa rằng: “Ký hợp đồng mới! Ông ấy đề nghị tôi một hợp đồng mới,” trước khi nghiêm túc khẳng định Ratcliffe và ban lãnh đạo hoàn toàn ủng hộ kế hoạch dài hạn. “Đây chỉ là một cuộc họp bình thường, chúng tôi xem xét dữ liệu và định hướng phát triển. Ông ấy nhấn mạnh đây mới là mùa giải đầu tiên trọn vẹn của tôi,” Amorim cho biết.
Dù phong độ hiện tại đáng thất vọng, lịch sử đang đứng về phía Manchester United. Trong 12 mùa giải gần nhất tại Old Trafford, “Quỷ đỏ” chưa từng thua Chelsea (5 thắng, 7 hòa). Trận đấu sắp tới không chỉ là cơ hội để Amorim lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, mà còn là bước ngoặt quan trọng cho tham vọng phục hưng của đội bóng dưới triều đại Sir Jim Ratcliffe.