Ở vòng 27 Premier League vừa diễn ra, cả hai đội bóng thành Manchester đều có được kết quả khả quan. Nếu Man Xanh giành chiến thắng 2-0 trước Bolton thì “Quỷ đỏ” cũng rất xuất sắc vượt qua Tottenham 3-1 ở trận cầu tối qua. Các bàn thắng của M.U được ghi do công của Rooney và Ashley Young.
![]() |
| Niềm vui của Sir Alex là nỗi buồn của Harry Redknapp. (Nguồn: AP) |
Chiến thắng này thực sư rất quan trọng với M.U bởi Tottenham chính là đối thủ khó chơi cuối cùng mà Manchester United phải gặp trước khi bước vào trận "chung kết" với Man City. Hiện khoảng cách giữa M.U và Man City vẫn là hai điểm.
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, chiến lược gia người Scotland cho biết: “M.U đã vượt qua hầu hết những đối thủ mạnh. Tuy các học trò của tôi thi đấu không tốt trong trận đấu hôm nay nhưng họ đã cho thấy sự quyết tâm lớn của mình. Tottenham luôn là một đối thủ đáng gờm. Đây mới chỉ là trận đấu thứ 2 họ thua trên sân nhà trong mùa giải này. Trận thắng này thực sự ý nghĩa bởi mùa giải đang bước vào giai đoạn căng thẳng.”
”Cuộc đua vẫn còn rất căng thẳng và không thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Cả M.U và Man City đều có thể đánh mất điểm trước trận ‘chung kết’ nhưng điều quan trọng là bạn không được để mất nhiều điểm hơn đối thủ. “
Về phía Harry Redknapp, ông đang cảm thấy rõ hơn bao giờ hết sức nóng trong cuộc đua Top 4: “Trận thua này khiến khoảng cách giữa Tottenham và Arsenal chỉ còn là 4 điểm. Sẽ là thảm họa nếu chúng tôi xếp chung cuộc thứ 5 ở mùa giải này. Dù sao, các học trò của tôi đã thi đấu rất nỗ lực trong trận đấu này”./.














